Hot girl 'tự sướng' trong đám tang bà cho rằng mình không làm gì sai trái

Thứ bảy, ngày 23/08/2014 12:19 PM (GMT+7)
H.N tên thật là Thân Nguyên H., người đang bị dân mạng ném đá vì đăng ảnh "tự sướng" hai lần sau đám tang bà ngoại, đã lên tiếng khẳng định việc làm của mình hoàn toàn không sai trái gì để phải nhận chỉ trích của mọi người.
Bình luận 0

Cách đây một thời gian, facebook thiếu nữ 9X tên H.N từng đăng status đau buồn kèm bức ảnh tự sướng trong ngày mất của bà với chú thích: "Thế là từ nay cháu không còn được nhìn thấy bà nữa rồi. Đau lòng quá".

img

Bức ảnh khiến cộng đồng mạng phẫn nộ mà H. đăng trên facebook cách đây chưa lâu.

Mặc dù "đau lòng" nhưng H. vẫn kịp chụp lại bức ảnh tự sướng ghi lại cảnh tang thương của gia đình. Phía sau cô, nhiều thành viên trong gia đình vẫn đang mặc áo tang bước đi trong buồn bã.

Bức ảnh sau khi được đăng tải đã khiến rất nhiều người bức xúc. Nhiều người lên tiếng chỉ trích cô gái trẻ "thiếu suy nghĩ", "giả tạo"...

Một facebook-er nhận xét: "Chụp hình trong ngày tang lễ không ai cấm, nhưng cái kiểu chít khăn tang, giả bộ khóc lóc rồi tự sướng trong mắt ráo hoảnh thế này thì giả tạo quá. Chẳng hiểu sao bây giờ lại có nhiều em não ngắn thế không biết. Xinh đẹp mà chả thấy cái nết nó đẹp chỗ nào."

Chưa dừng lại ở đó, H. tiếp tục đăng ảnh bàn thờ của người bà quá cố cùng ảnh tự sướng khóc lóc. Trong đoạn chia sẻ, cô cảm thấy hối hận vì đã không thể về kịp để gặp bà lần cuối và giờ thì cô rất nhớ thương bà. Hình ảnh này sau khi được đăng tải đã nhận không ít ý kiến "ném đá" châm biếm từ dân mạng.

img

Ngoài ảnh bàn thờ bà, H. đăng kèm hai hình ảnh tự chụp lại gương mặt "đau khổ" của mình với đôi mắt ngấn lệ và tay che miệng.

Bên dưới những bức ảnh, mọi người để lại comment chia buồn nhưng cũng lên án việc chụp ảnh khóc lóc của H. là quá thừa thãi. Một người tên H.N bình luận: "Hãy để người bà yên nghỉ, dừng ngay những trò lố này đi, thật phản cảm quá".

Khi liên hệ với H. để hỏi về hành vi phản cảm này, H. cho biết: "Em chụp ảnh bàn thờ bà ngoại không vì mục đích gì cả, em chỉ muốn chụp làm kỉ niệm cuối cùng của em với bà chứ không có ý gì khác. Em phải up lên facebook vì nhiều anh chị em họ hàng ở xa không về viếng bà thì sẽ xem ảnh trên facebook em".

Về việc đang tâm trạng đau buồn nhưng vẫn có thể chụp ảnh được, H. cũng cho rằng em không giả tạo như cộng đồng ném đá, vì: "Mọi người nhìn hình kỹ sẽ thấy mắt em sưng vì em khóc đau buồn bà rất nhiều. Còn tay em che miệng vì lúc đau buồn em ôm thi hài của bà và khóc, không may bị trượt chân ngã bầm tím hết miệng nên lúc chụp ảnh phải che lại".

 

img

Nói về bức ảnh khóc lóc trong đám tang, H. gửi cho người viết bức ảnh cô bị bầm miệng vì té khi đang ôm thi hài bà và khóc. "Cho nên lúc chụp ảnh em phải lấy tay che miệng", H. giải thích.

H. cũng nói rằng cô sống với bà từ nhỏ nên tình thương dành cho bà là thật, nỗi đau buồn khi bà ra đi cũng là thật chứ không phải cố tình khóc than để chụp lại ảnh. "Em thấy mình chả làm gì sai hết, em chỉ muốn lưu giữ chút kỉ niệm cuối cùng cho các anh chị họ hàng ở xa thấy được, không lẽ là sai? Nếu mọi người ném đá em mà thấy vui thì cứ tiếp tục, còn buồn đau em xin gánh chịu", H. chia sẻ.

img

Những hình ảnh thể hiện lối sống xa hoa của H. trên facebook.

Trước đây H. từng đăng ảnh khoe nhà đầy tôm hùm, yến sào, điện thoại Vertu, siêu xe. Cô còn cho biết vài ngày tiêu hết 200 triệu, từng tổ chức sinh nhật 5 lần/năm tại tất cả các bar ở Hà Nội, dạ tiệc toàn nơi sang chảnh khắp thế giới, check- in toàn khách sạn sang nhất nhì Malaysia, Úc…

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều người đã comment lên tiếng "lật mặt" H. tại các diễn đàn, facebook với nội dung H. thường xuyên vay tiền mọi người, lừa đảo người khác.
(Theo Afamily/Trí Thức Trẻ )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem