Hương Tràm: “Tôi có quá nhiều điều muốn nói ra mà chưa dám nói”

Khánh Đăng Thứ tư, ngày 22/05/2024 10:49 AM (GMT+7)
"Sâu thẳm trong tôi còn nhiều điều để nói mà tôi chưa dám nói ra, chưa thể nói hết được. Tôi hy vọng, ở một vị trí mới, tôi có thể chia sẻ được tâm hồn bên trong của mình với mọi người", Hương Tràm tâm sự với Dân Việt.
Bình luận 0

Cách nhìn về mọi thứ đã có nhiều thay đổi

Sự "biến mất" của Hương Tràm trên thị trường âm nhạc 5 năm trước từng làm dấy lên không ít tin đồn. Cho đến bây giờ, những tin đồn đó vẫn "lơ lửng" vì chưa được làm sáng tỏ. Và mới đây, sự xuất hiện trở lại của Hương Tràm tiếp tục khiến không ít người bàn tán nhỏ to. Tuy nhiên, nữ ca sĩ gốc xứ Nghệ có vẻ như bình thản trước mọi lời đồn và có những tính toán cho sự trở lại sau 5 năm du học nơi đất khách.

Hương Tràm: “Tôi có quá nhiều điều muốn nói ra mà chưa dám nói”- Ảnh 1.

Hương Tràm rơm rớm nước mắt khi đêm diễn hôm 12/5 ở Hà Nội bị hủy do mưa bão. Ảnh: HT

Chia sẻ với Dân Việt, Hương Tràm cho biết, sau khi đêm nhạc hôm 12/5 tại Music Garden – Nhà hát Lớn Hà Nội bị hủy do mưa bão cô đã thức cả đêm để xử lý những tình huống phát sinh. Cả đêm đó, cô không hề nguôi nỗi lo lắng rằng thời tiết vẫn sẽ tiếp tục bất lợi cho việc tái tổ chức đêm nhạc riêng của mình, điều đó khiến tâm lý của cô bị ảnh hưởng rất lớn. Cô có cảm giác mắc nợ khán giả một ân tình lớn dù việc hủy đêm diễn là sự cố bất đắc dĩ. Có lẽ bởi vậy, trong đêm nhạc diễn ra ngày 13/5, Hương Tràm nói rằng: "Tôi tất tay với khán giả của mình vì nhìn thấy bao nhiêu ánh mắt thân quen ở dưới. Tôi cũng mong khán giả sẽ nhận thấy tôi cháy hết mình để trả món nợ ân tình đang nặng mang trong lòng mình".

Việc trở lại với âm nhạc sau 5 năm vắng bóng nhưng vẫn hát các ca khúc cũ khiến cho nhiều người phải đặt câu hỏi, Hương Tràm bảo rằng, thị trường âm nhạc hiện tại có rất nhiều ca khúc mới và cô không phải không hát được những ca khúc mới này. Nhưng, cô muốn làm điều khác biệt giữa dòng chảy showbiz đó là gìn giữ những giá trị cũ. Điều đó một phần tạo nên con người âm nhạc của cô ngay từ khi vào nghề.

"Điều đó cũng giống như ba tôi, một nghệ sĩ trọn đời theo dòng nhạc dân ca – dân gian... vì muốn gìn giữ những giá trị mang tính truyền đời của cha ông. Trước đó, tôi chưa hát dân ca trên sân khấu bao giờ nhưng khi sang Mỹ tôi lại tập hát dân ca thường xuyên. Cứ trong 2 tiếng tập hát nhạc Pop thì tôi sẽ có 30 phút tập hát nhạc dân ca. Dù mình không dùng nó nhưng tinh thần gìn giữ những giá trị văn hoá Việt Nam luôn luôn có trong mình", Hương Tràm phân trần.

Hương Tràm: “Tôi có quá nhiều điều muốn nói ra mà chưa dám nói”- Ảnh 2.

Hương Tràm nhận mình có nhiều sự đổi khác sau 5 năm trở lại. Ảnh: HT

Hương Tràm cũng nói rằng, ngay từ ngay thời điểm đi hát, cô chưa bao giờ định vị bản thân mình là ai, sẽ là ai trong tương lai. Tất cả những danh xưng đều do khán giả dành cho mình chứ cô không tự nhận.

"Làm mới các ca khúc quen thuộc vì tôi yêu các ca khúc đó và tôi muốn gửi lời tri ân đến các anh chị đi trước. Tôi muốn nói với họ rằng, thế hệ của sau như chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục gìn giữ và làm mới các bài hát của anh chị theo cách tư duy của chúng tôi, nhưng không làm mất đi các giá trị của âm nhạc".

Nói về sự thay đổi của bản thân sau 5 năm sang trời Tây du học, Hương Tràm cô thành thật thừa nhận cách nhìn của cô về mọi thứ có nhiều thay đổi. Cô vẫn yêu gia đình, yêu mọi người xung quanh và vẫn "chung tình" với khán giả hâm mộ. Nhưng cái nhìn của tôi hiện cô là "không phải yêu sẽ gào lên cho cả thế giới biết mà sẽ ấp ủ cho đến một ngày mình bung ra".

 "Sâu thẳm trong Hương Tràm còn nhiều điều để nói" 

Trước câu hỏi định hướng phát triển con đường âm nhạc và phong cách âm nhạc trong thời gian tới, Hương Tràm khẳng định: "Chắc chắn tôi của sắp tới sẽ là một Hương Tràm rất mới, một Hương Tràm dám chia sẻ những câu chuyện sâu hơn nữa của chính bản thân mình qua những bài hát mà tôi chắp bút. Ở đây, tôi cũng hy vọng mình có thể kết nối với quý vị khán giả yêu thương của mình ở một khía cạnh khác sâu sắc hơn. Vì sâu thẳm trong tôi còn nhiều điều để nói mà tôi chưa dám nói ra, chưa thể nói hết được. Tôi hy vọng, ở một vị trí mới, tôi có thể chia sẻ được tâm hồn bên trong của mình với mọi người".

Hương Tràm: “Tôi có quá nhiều điều muốn nói ra mà chưa dám nói”- Ảnh 3.

Hình ảnh Hương Tràm biểu diễn trong đêm nhạc ở Đà Lạt hôm 20/5. Ảnh: HT

Nữ ca sĩ sinh năm 1995 cũng tâm sự rằng, giọng hát của cô bây giờ khác xưa khá nhiều, nhất là sau những sự cố về sức khỏe. Giờ đây, cô dùng mix voice khá nhiều và không dùng giọng ngực nhiều nữa. Có biết điều này sẽ có thể khiến một số khán giả mến mộ cô sẽ cảm thấy thất vọng hoặc xa lạ. Tuy nhiên, cô thực sự muốn mình thay đổi và chấp nhận sự mất mát đối với những thay đổi này. Cô cũng thường xuyên vào các chuyên trang phân tích về âm nhạc để lắng nghe bình luận của mọi người, từ đó lựa chọn cho mình lối thể hiện phù hợp.

"Nếu so sánh bản thân là cái lò xo thì không biết thời gian qua tôi có nén không. Chỉ biết, mỗi ngày nghĩ về bản thân, tôi thấy mình có một cái mới. Tôi rất thích một câu nói "Hành trình ở bên ngoài là hành trình muôn thuở, nhưng hành trình tìm về bên trong mình là mỗi ngày". Cứ mỗi ngày chìm đắm trong âm nhạc, mở cuốn sách ra lại tìm thấy cái gì đó mới bên trong mình. Việc tôi viết nhạc thực ra là cũng để tìm ra điều mới mẻ đó. Tôi thích viết từ lâu rồi nhưng chưa bao giờ tự tin với điều đó cả", Hương Tràm nói thêm.

Hương Tràm: “Tôi có quá nhiều điều muốn nói ra mà chưa dám nói”- Ảnh 5.

Khoảnh khắc đời thường của Hương Tràm. Ảnh: HT

Chia sẻ về các dự án âm nhạc trong thời gian tới, Hương Tràm cho biết, cô sẽ ra mắt một EP, trong đó có 2 ca khúc Hương Tràm chắp bút và có 2 ca khúc nhạc sĩ Nguyễn Duy Anh sáng tác. Sản phẩm âm nhạc này dự kiện ra mắt vào ngày 15/6 này. Năm sau, Hương Tràm cũng sẽ có những dự án lớn hơn, nhưng cô chưa thể bật mí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem