Huyền Trang Sao Mai: "Chỉ khi đặt chân tới nghĩa trang Trường Sơn, tôi mới thấy lòng an yên, nhẹ nhõm"

Khánh Yến Thứ tư, ngày 27/07/2022 08:33 AM (GMT+7)
Mới đây, Quán quân Sao Mai 2013 Huyền Trang vừa cho ra mắt MV mang tên "Khát vọng Trường Sơn". Tác phẩm được cô coi như một nén tâm nhang tưởng nhớ về những người anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc.
Bình luận 0

PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với Huyền Trang về MV mới, cũng như những xúc cảm của cô khi hát các ca khúc về người lính.

Nguồn cảm hứng nào khiến Huyền Trang quyết định cho ra mắt MV "Khát vọng Trường Sơn"?

- Cách đây 2 lăm, tôi đã làm dự án "Mãi vẹn nguyên" với mong muốn tri ân những người lính đã hy sinh thanh xuân của họ cho Tổ quốc. Từ thời điểm đó, tôi luôn tâm niệm mỗi năm sẽ duy trì đều đặn dự án này vào dịp lễ kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7. Cũng bởi nằm trong dự liệu, MV "Khát vọng Trường Sơn" được sản xuất nhanh chóng, không quá mất thời gian cũng như toan tính cầu kỳ. Ngay khi bắt gặp một ca khúc thấy hợp, thấy rung động, tôi bắt tay vào làm luôn. 

Ban đầu, tôi hát "Khát vọng Trường Sơn" là bởi được phân công biểu diễn trong một chương trình tại Quảng Trị. Khi cất tiếng hát, tôi vô cùng xúc động và nghĩ: "Thật tiếc khi một ca khúc hay thế này lại bị lãng quên trong bao nhiêu năm như thế". Ca khúc như một sự kết nối giữa hai thế giới, một điểm chạm của cảm xúc khiến tôi thăng hoa và bay bổng trong miền âm nhạc bảng lảng, ma mị. Tôi quyết định ngay sẽ trở lại Quảng Trị làm MV cho tác phẩm này. 

Huyền Trang Sao Mai: "Chỉ khi đặt chân tới nghĩa trang Trường Sơn, tôi mới thấy lòng an yên, nhẹ nhõm" - Ảnh 1.

Huyền Trang Sao Mai trong MV "Khát vọng Trường Sơn". Ảnh: NVCC)

Hát tại nghĩa trang Trường Sơn luôn mang tới những ký ức rất đặc biệt đối với mỗi nghệ sĩ. Với Huyền Trang, cảm xúc khi hát tại đây như thế nào?

- Đáng lẽ MV "Khát vọng Trường Sơn" sẽ được thực hiện muộn hơn một chút bởi khi ấy, thời gian còn khá dài. Thế nhưng, sau khi diễn xong tại Quảng Trị, lúc quay về Hà Nội, trong tôi luôn có cảm giác mắc nợ một điều gì đó không thể lý giải được. Chỉ đến khi đặt chân tới nghĩa trang Trường Sơn, tôi mới thấy nhẹ nhõm, cảm giác như những gánh nặng trong mình bỗng nhiên được trút bỏ hoàn toàn.

Tôi vẫn nhớ trong ngày quay MV, tôi dậy từ 5h sáng, khi chuẩn bị vào thắp hương thì có một trận mưa to. Những người dân xung quanh nói, đã lâu lắm rồi Quảng Trị không có một hạt mưa. Trận mưa ấy gột rửa hoàn toàn những bụi bặm, nghĩa trang như thức dậy sau một ngày mới. Và chỉ 15 phút sau thôi, ánh nắng đẹp trải khắp không gian. Tôi nghĩ, có lẽ những người liệt sĩ nơi đây đã phù hộ cho tôi, để tôi có thể hát bằng tấm lòng của mình. 

Những cảnh quay cho "Khát vọng Trường Sơn" đóng máy lúc 1h sáng, sau hai ngày thực hiện. Khi ấy, không gian tĩnh mịch tới mức không nghe thấy tiếng động gì cả, ánh đèn chỉ còn le lói. Nhiều người hỏi tôi: Chị có sợ không?. Tôi không thấy sợ, tôi chỉ thấy mình hoàn thành được một tâm nguyện, nhẹ nhàng và an yên.

MV "Khát vọng Trường Sơn" của Huyền Trang Sao Mai. (Clip: YouTube NV)

Là một người trẻ không trải qua chiến tranh nhưng Huyền Trang đã dành nhiều tâm huyết cho các tác phẩm về đề tài người lính, cũng như chủ đề thương binh - liệt sỹ. Điều gì đã thôi thúc Huyền Trang tới vậy?

- Như tôi đã từng chia sẻ, tôi có một người chú là liệt sỹ đã hy sinh khi còn rất trẻ. Chiếc giấy báo tử của chú vào năm 1983, dù đã rất nhàu nát, gia đình tôi vẫn còn lưu giữ. Cũng chính tôi đã viết lại câu chuyện này để làm nên MV "Em vẫn đợi anh", sản xuất vào năm 2020. 

Từ thời điểm đó, tôi luôn nghĩ mình có trách nhiệm với xã hội, cần làm một điều gì để tri ân những người đã khuất hoặc đã mất một phần tuổi trẻ của họ cho chiến tranh. Thậm chí, nhiều người quen hỏi tôi: "Sao không hát gì gần với người trẻ cho "hot", cứ hát cho những người đã mất mãi vậy sao?". Giải thích điều này thật khó, chỉ có điều tôi nghĩ, hãy sống một cuộc đời ý nghĩa. Mình là người nghệ sĩ nhưng mình vừa có trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn và biết ơn những người đã hy sinh vì dân tộc.

Huyền Trang Sao Mai: "Chỉ khi đặt chân tới nghĩa trang Trường Sơn, tôi mới thấy lòng an yên, nhẹ nhõm" - Ảnh 3.

Một hình ảnh trong MV "Khát vọng Trường Sơn". (Ảnh: NVCC)

Có khi nào Huyền Trang chạnh lòng, khi dù chăm chỉ cho ra đời những sản phẩm âm nhạc, luôn hoạt động tích cực vì nghệ thuật, mình vẫn không thể giàu có như nhiều giọng ca thị trường, hoặc "ăn xổi" khác?

- Có chứ, đặc biệt là khoảng thời gian diễn ra dịch Covid-19. Khi đó tôi buồn lắm, tôi nghĩ, sao bao nhiêu năm hoạt động nghệ thuật mình chẳng để lại được gì. Thế rồi tôi lại tâm niệm, cuộc đời nghệ sĩ, những thứ họ để lại, suy cho cùng chính là tài sản. Những cảm xúc mình đã trải qua khi hát các ca khúc đã là thứ vô giá nhất và không thứ gì có thể so sánh được. Cũng bởi vậy, còn sức tôi còn làm.

Cảm ơn những chia sẻ của Huyền Trang!

Ca khúc Khát vọng Trường Sơn là một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thế Hùng được phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, bài hát này từng lọt vào top 10 bài hát hay nhất trong cuộc thi sáng tác ca khúc nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ do Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem