Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
“Thầy thuốc như mẹ hiền” – Bác Hồ đã dành tặng những người làm nghề bác sĩ câu nói đầy sự trân quý như thế. Chả có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương người mẹ dành cho các con. Cho dù phải vất vả, thậm chí hi sinh thân mình thì người mẹ cũng sẽ sẵn sàng để bảo vệ những đứa con của mình. Ở khía cạnh cứu chữa người bệnh, các y bác sĩ cũng được ví như những người mẹ hiền là thế.
Suốt hai tháng qua, chúng ta đã từng ngày từng giờ cập nhật tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, công tác phòng chống và chữa trị được thực hiện rất tốt, thể hiện sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị và người dân để đẩy lùi dịch bệnh.
Trong những hình ảnh mà chúng ta bắt gặp hằng ngày trên truyền thông và mạng xã hội chính là những bóng dáng của chiếc áo choàng trắng, những bộ bảo hộ màu xanh – đó chính là sự hiện diện của những “người mẹ hiền” - những y bác sĩ trên tuyến đầu chống “giặc Covid”. Họ là những người cha, người mẹ phải xa vợ, chồng, con cái, họ là những người anh, người em phải xa gia đình thân yêu, họ là những người trẻ phải tạm xa “tình yêu” của đời mình... tất cả vì một mục tiêu cứu chữa người bệnh trong đại dịch Covid-19 này.
Cảm phục sự tận tuỵ và đức hi sinh của các y bác sĩ, nhạc sĩ - doanh nhân Lê Xuân Bắc đã viết nên ca khúc "Người mẹ áo trắng" từ chính tình yêu và sự ngưỡng mộ của mình dành cho những “người mẹ hiền”. Giai điệu trữ tình và lời hát ca ngợi sự vất vả hi sinh của những y bác sỹ đã thực sự gây xúc động cho người nghe, đặc biệt qua giọng hát của Huyền Trang Sao Mai.
Huyền Trang với giọng hát ngọt ngào, sâu lắng và tinh tế, cùng với tình cảm cũng như lòng trân quý dành cho những người mẹ hiền áo trắng. Cô đã hát bằng chính những cảm xúc thật nhất từ trái tim mình. Giọng hát chứa chan tình cảm của Huyền Trang đã gây xúc động mạnh đối với khán giả - những người cũng luôn trân trọng sự đóng góp của các y bác sĩ và hẳn cũng muốn thông qua bài hát gửi lời tri ân đến những người mẹ hiền áo trắng.
Ngoài nội dung bài hát và giọng ca ngọt ngào đầy cảm xúc của Huyền Trang Sao Mai, hình ảnh trong MV cũng gây xúc động cho người xem. MV kể câu chuyện về một gia đình có người mẹ làm bác sĩ giữa dịch Covid19. Người mẹ ấy đã theo tiếng gọi của Tổ quốc thiêng liêng, tạm biệt mái ấm cùng chồng và hai đứa con nhỏ để lên tuyến đầu chống dịch.
Lời hát thể hiện tâm tư của người chồng “Về đi em, chồng con đang chờ, bát cơm nguội lạnh...” nhưng “người mẹ áo trắng” ấy đã gửi tới chồng mình những lời lẽ yêu thương rằng: chị không thể về khi đất nước đang cần, biết bao người bệnh đang cần chị. Vì thế chị mong chồng sẽ thay mình chăm sóc đàn con chờ chị “chiến thắng Covid19 trở về”. Hình ảnh người cha chăm sóc hai đứa con với chuyện ăn uống, học hành, vui chơi đã khiến nhiều người đồng cảm vì cũng hoàn cảnh. Đặc biệt, lồng trong những cảnh vui chơi của ba bố con còn có điệu nhảy “rửa tay” đang rất “hot” hiện nay. Đây cũng là thông điệp của Huyền Trang cùng ê-kíp muốn gửi tới mọi người trong việc giữ gìn vệ sinh, nâng cao sức khoẻ để chống dịch Covid-19.
MV với sự tham gia viết kịch bản và đạo diễn của Anh Quân, hoà âm phối khí Trọng Phương, guitarist Huỳnh Đinh Quang Minh... các diễn viên như Lâm Cương, bé Linh Nguyễn, bé Thỏ, và đặc biệt là bác sĩ Hồng Anh đảm nhiệm vai chính trong MV - một bác sĩ nhưng diễn xuất không thua kém gì các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện 108 cũng đã hết lòng giúp đỡ Huyền Trang và ê-kíp để thực hiện thành công sản phẩm âm nhạc rất ý nghĩa này.
Trong lúc “nước sôi lửa bỏng” trong trận chiến chống “giặc Covid-19” MV "Người mẹ áo trắng" được cho là rất kịp thời. Món quà tinh thần không chỉ của Huyền Trang Sao Mai, nhạc sĩ - doanh nhân Lê Xuân Bắc mà còn là tình cảm của biết bao người dân dành cho những y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Hi vọng món quà tinh thần nho nhỏ này sẽ là nguồn động viên các y bác sĩ để họ tiếp tục vững bước trên con đường “dập dịch” cứu người đầy chông gai này.