Khai mạc triển lãm ảnh “Phụ nữ và cuộc sống”: Đầy rung cảm và nhân ái

Thứ hai, ngày 04/03/2013 11:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hôm nay (4.3), một triển lãm ảnh về những người phụ nữ của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh TP.HCM sẽ khai mạc, như một sự tôn vinh vẻ đẹp của họ trong đời sống thường ngày: Mộc mạc, đầy rung cảm và chứa chan lòng nhân ái.
Bình luận 0

Nữ tính những khung hình

Chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 và kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam, được sự hỗ trợ của Ban Chấp hành Hội Nhiếp ảnh TP.HCM, triển lãm ảnh có chủ đề “Phụ nữ và cuộc sống” trưng bày tác phẩm của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) là hội viên đang sinh hoạt ở các câu lạc bộ sẽ tổ chức tại nhà triển lãm 122 Sương Nguyệt Ánh (quận 1, TP.HCM).

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hồng Nga - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nữ Hải Âu - trực thuộc Hội NSNA TP.HCM cho biết: “Nếu bảo các nữ NSNA yếu ớt, không nhanh nhẹn thì có lẽ đó chỉ là cách cảm nhận chung chung. Mọi người thường nghĩ phái đẹp là phái yếu, riêng với nhiếp ảnh thì điều đó không hoàn toàn đúng. Bởi các nữ NSNA mỗi khi đi sáng tác cũng rất nhanh nhẹn, mạnh mẽ, không ngại khó khăn, vất vả. Chúng tôi đi đến tất cả những nơi có cảnh đẹp, dù miền núi hay miền xuôi, dù trời mưa hay nắng để sáng tác. Nơi nào các NSNA nam đến được thì chúng tôi cũng đi cho bằng được”.

Có thể thấy đặc điểm rõ nhất trong các tác phẩm của các nữ NSNA được trưng bày trong triển lãm lần này là sự nữ tính thể hiện rõ ở mỗi khuôn hình, về bố cục và ánh sáng, đường nét đều rất sắc sảo trong tư duy. Tác phẩm ghi dấu ấn những nơi họ đi qua, từ Lũng Cú, Hoàng Su Phì, Mù Cang Chải, Sa Pa, đồng bằng Bắc Bộ, dải đất miền Trung dài đằng đẵng cho tới miệt vườn phía Nam cây trái xanh tươi. Họ đã đi và đã chụp, cảm nhận về người phụ nữ bằng trái tim yêu thương và dễ rung cảm của mình.

Thế giới của đức hy sinh

Đến với cuộc triển lãm này, người xem sẽ càng cảm nhận rõ hơn sự bao la tới không giới hạn về đức hy sinh của những người phụ nữ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đó là một bà mẹ già trên vùng miền núi phía Bắc trong tác phẩm “Cả đời tần tảo” của tác giả Kim Lan. Bà mẹ già lắm rồi, lưng cong cong mà vẫn cố gắng gánh thêm một gánh củi khi chiều đã mờ sương trên khắp núi rừng, khiến cho nhân vật như bước ra từ huyền thoại.

Đó có thể là những phụ nữ người dân tộc vùng cao, người thì con địu con bế, người thì mang con theo đi làm nương, người thì ngồi miệt mài giữa những mặt hàng thổ cẩm trong một phiên chợ... Tất cả họ đều miệt mài gắn bó với công việc của mình mà vẫn không rời thiên chức chăm sóc con cái. Qua ống kính của các nữ NSNA, những người phụ nữ bình dị trên khắp mọi miền đất nước hiện ra với vẻ đẹp khiến người xem vô cùng ngưỡng mộ.

Đó là vẻ đẹp hồn hậu của một bà cụ ở vùng Kinh Bắc trong tác phẩm “Sắc màu vùng quê Kinh Bắc” của tác giả An Dung, gây ấn tượng bằng nụ cười với hàm răng đen nhưng nhức, tươi tắn như không biết đến tuổi tác. Hay là vẻ đẹp của những người phụ nữ vùng cao bên đứa con của mình trong “Mẹ con” của Hoàng Dung, “Mẫu tử” của Kiên Trinh, “Phút dừng chân” của Kim Chi, “Ngày mùa vùng cao” của An Dung...

Với riêng nhiếp ảnh nữ, trên cả nước có rất nhiều câu lạc bộ như Núi Đôi, Âu Cơ, Hải Vân, Hải Âu, Nhiếp ảnh nữ đồng bằng sông Cửu Long, Nhiếp ảnh nữ Đồng Tháp, Nhiếp ảnh nữ Bạc Liêu...

Xem triển lãm ảnh thấy thương hơn những người phụ nữ trên khắp đất nước VN, bởi có lẽ suốt cuộc đời, họ chìm trong những công việc không tên của một người vợ, người mẹ, người bà, bên cạnh đó họ còn là những lao động siêng năng, cần cù, vất vả. Những người phụ nữ kéo lưới trong tác phẩm “Biển sớm” của Nguyễn Thị Sin, những người gánh muối trong tác phẩm “Nghề muối” của Phạm Thị Thu, người phụ nữ lam lũ trong “Gốm” của Ngô Thị Bình, người phụ nữ Chăm trong “Nghề truyền thống” của Nguyễn Thị Mai... Và rất nhiều những người phụ nữ khác trong “Nắng chợ phiên” (Trang Nguyên), “Dệt thổ cẩm” (Thu Ba)... được ống kính chớp lấy những khoảnh khắc đang miệt mài bên công việc với một khuôn dung tươi vui, nhuần nhã.

70 tác phẩm ảnh màu và đen trắng của 25 tác giả trong triển lãm là những áng thơ bằng hình ảnh do những người phụ nữ viết lên để ngợi ca vẻ đẹp bất tử của những người phụ nữ, để người xem thấy rằng, cuộc đời này, nếu thiếu họ, sẽ chẳng còn gì là đáng yêu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem