Khó quên sông nước Vĩnh Long

Hoàng Vân Thứ sáu, ngày 05/09/2014 14:02 PM (GMT+7)
Được bồi đắp bởi phù sa hai con sông Tiền Giang và Hậu Giang, Vĩnh Long có nhiều điểm du lịch thu hút du khách như cù lao An Bình, Vinh Sang và rất nhiều thắng cảnh nổi tiếng. Chùa Tiên Châu tứ trụ uy nghi là nơi linh thiêng ai cũng muốn ghé thăm bái Phật.
Bình luận 0

“Tiên Châu giăng trước Vĩnh Long thành”

Nếu bạn đến với Vĩnh Long, rất nhiều người dân ở đây sẽ tự hào đọc cho bạn nghe bài thơ của Đốc phủ sứ Nguyễn Hữu Đức làm vào cuối thế kỷ XIX: “Tiên Châu giăng trước Vĩnh Long thành/Đây rộn rịp nhiều đó vắng tanh/Khuất nửa cỏ cây nhà trắng trắng/Chia hai trời nước liễu xanh xanh...” như một lời giới thiệu cô đọng nhất cho phong cảnh thanh tịnh của chốn thiền môn vắng vẻ.

img Đi xuồng trên sông giữa những vườn cây trái ở Vĩnh Long là một trải nghiệm thú vị. 

Chùa Tiên Châu do Hòa thượng Hoàng Đức Hội dựng vào khoảng thế kỷ XIX, với kiến trúc cổ gồm 4 nóc là tiền đường, chính điện, trung đường và hậu tổ. Các gian được bố trí theo kiểu tứ trụ, nới rộng hai chiều ngang dọc nhờ các kèo đầm, kèo quyết. Bộ giàn trò bằng gỗ quý, mái lợp ngói âm dương.

Trong chùa có tất cả 96 cột gỗ tròn bằng danh mộc, các kèo, xuyên, trính bằng căm xe, gõ đỏ được chạm trổ khéo léo bởi các nghệ nhân địa phương và thợ giỏi từ Huế vào. Sau đó, chùa Tiên Châu còn được trùng tu nhiều lần, lần sửa đổi quan trọng nhất là vào năm Kỷ Hợi (1899). Khi ấy chùa có 4 gian, gồm tiền đường, chánh điện, trung đường và hậu tổ. Mỗi gian đều làm theo kiểu tứ trụ, được nới rộng theo chiều ngang dọc nhờ các kèo đấm kèo quyết.

Nội điện chùa Tiên Châu được trang trí đẹp đẽ. Giữa tứ trụ là một khánh thờ, bên trong có một pho tượng Phật Di Đà bằng đất sét lớn. Hai bên là khánh thờ thần Già Lam, khánh thờ Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma, Thập Điện Minh Vương, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào - Bắc Đẩu, Địa Tạng, Chuẩn Đề, Hộ Pháp, Tiêu Diện Đại Sĩ, giữa tứ trụ là khánh thờ một tượng phật Di Đà rất lớn. Ai đến Vĩnh Long mà chưa ghé chùa Tiên Châu bái Phật thì coi như chưa đến.

Mênh mang sông nước

Mấy năm gần đây, Vĩnh Long thu hút khách du lịch nhờ có một mô hình du lịch mới, đó là du lịch sinh thái, giúp du khách trải nghiệm đời sống của nông dân thực thụ. Anh Bùi Kim Thành - Giám đốc Công ty Du lịch Hòa Thiên cho biết: “Tour du lịch sinh thái đến các cù lao An Bình hay Vinh Sang hiện nay được nhiều khách lựa chọn nhất, ưu điểm là giá rẻ, bạn có thể trải nghiệm trong vòng một ngày là có thể hoàn toàn thỏa mãn với rất nhiều hoạt động”.

Cù lao là điểm du lịch xanh thu hút khá nhiều du khách bởi những nét văn hóa miệt vườn đặc trưng của vùng sông nước. Với hệ thống sông ngòi chằng chịt, đến thăm An Bình, du khách có thể ngồi trên chiếc xuồng nhỏ len lỏi vào trong những vườn cây trái trĩu quả, hai bên bờ là những cây thủy liễu xanh thắm mà người dân địa phương còn gọi là “cây bần”, một loại cây gắn liền với những món ăn dân dã như canh chua bần, bần chấm mắm… Du khách có thể rong ruổi theo con nước, ghé tham quan vui chơi tại các nhà vườn, tự tay hái và thưởng thức các loại trái cây như mít, sầu riêng, nhãn, mận, chôm chôm…

Bà Beatrica Joanne- một du khách đến từ Bỉ cho biết: “Tôi vô cùng hào hứng vì được sống với những người nông dân ở đây, cùng họ bắt cá rồi nướng trên lửa, ngồi ăn trong vườn cây trái, thật là một chiêm nghiệm không thể nào quên được. Tôi đặc biệt thích di chuyển trên những con xuồng nhỏ trên sông, cảm giác cuộc sống rất yên bình”.

Ghé miệt vườn, bạn đừng quên thưởng thức đặc sản sông Tiền là cá cháy. Cháo cá cháy thơm ngọt ăn với rau tần ô, rau đắng đất, xà lách, chút lá gừng non xắt nhuyễn vô cùng dậy mùi. Hoặc cơm trắng với kho cá cháy, cá cháy nấu canh chua… ai ăn một lần là thấy vô cùng vương vấn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem