Ký ức Hà Nội: Chàng sinh viên tình nguyện thân thiện

Nguyễn Thanh Thủy (Hải Dương) Thứ ba, ngày 02/08/2022 07:17 AM (GMT+7)
Hình ảnh về chàng sinh viên Hà Nội tiêu biểu cho nhiệt huyết, sự nhiệt tình của tuổi trẻ còn in mãi trong tâm trí tôi. Sau này tôi trúng tuyển, anh là người bạn thân luôn song hành tôi trong suốt chặng đường sinh viên.
Bình luận 0

Cũng đã gần 20 năm trôi qua kể từ lần đầu tôi gặp anh - một chàng trai Hà Nội đẹp trai, thân thiện và rồi sau một khoảng thời gian dài ấn tượng đến nay tôi vẫn chẳng thể phai nhòa về anh. Ngày ấy tôi từ tỉnh lẻ lên Hà Nội để thi đại học, anh là sinh viên tình nguyện tiếp lửa mùa thi. Tuổi trẻ nhiệt huyết, sống hết mình và luôn giúp đỡ người xung quanh. Đó là cảm nhận của tôi sau mùa hè được tiếp sức.

Hè năm ấy năm ấy, tôi tròn 18 tuổi. Độ tuổi mà được công nhận là tuổi trưởng thành. Bố tôi đã có một quyết định bất ngờ và nhiều người cho là mạo hiểm khi bố cho tôi trải nghiệm tự đi thi đại học. Trường tôi thi dự thi là Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Từ nhà tôi lên Hà Nội khoảng tầm 100 km. Con tàu đỗ ga Long Biên lúc ấy tầm gần 11 giờ trưa. Nắng Hà Nội những ngày hè không kém phần oi ỏi như dưới quê. Tôi bắt xe ôm vào khu vực gần trường. Tôi còn nhớ rõ đó là quận Thanh Xuân Hà Nội. Lần đầu từ quê ra tỉnh tôi không tránh khỏi bỡ ngỡ. Xe cộ thì đông đúc tấp nập, chật ních cả đường, bụng tôi réo lên vì những cơn đói cồn cào. Tôi đôi chút hoang mang.

Một thanh niên trẻ mang màu áo xanh tình nguyện tiến lại gần tôi, có lẽ anh đoán tôi là sinh viên tỉnh lẻ lên Hà thành thi đại học. Anh dắt tay tôi vượt qua đoàn xe tấp nập kia. Anh hỏi tôi:

- Em đói chưa? Có cần anh tư vấn quán ăn không?

Giọng nói của sinh viên Hà Nội ấm áp lạ thường, và nhìn vào tôi mắt đen tròn của anh tôi có niềm tin đến lạ dù lần đầu gặp mặt. Tôi trả lời anh:

- Em đói ạ. Em mới lên đây còn lạ lẫm, nhờ anh chỉ bảo.

Anh dẫn tôi vào quán ăn bình dân ngay trường học, tư vấn món ăn và dùng cơm cùng tôi buổi trưa ấy. Bữa cơm Hà Nội dành cho sinh viên với giá rẻ mà ngon lắm chẳng khác gì cơm mẹ nấu. Đơn giản chỉ là khúc cá sốt, đĩa đậu, bát canh và mấy quả cà. Đói lả tôi đánh hai bát cơm đầy.

Ký ức Hà Nội: Chàng sinh viên tình nguyện thân thiện - Ảnh 2.

Sinh viên tình nguyện hỗ trợ các học sinh kỳ thi tốt nghiệp phổ thông 2022. Ảnh: Diệu Bình

Ăn xong, tôi đứng dậy tính trả tiền. Nhưng anh giữ tôi lại. Anh bảo anh chiêu đãi. Mong rằng sau này còn được đi ăn những bữa cơm cùng tôi nữa.

Ăn xong, anh dẫn tôi đi tìm chỗ trọ gần địa điểm thi với giá cả hợp lí nhất. Chỗ ở thoải mái, bác chủ vui tính. Tôi ở trọ cùng một bạn khác cùng tỉnh nhưng có mẹ đi cùng. Sau khi mọi thứ yên ổn, anh tạm biệt tôi để đi làm tiếp nhiệm vụ của mình. Anh không quên chúc tôi thi tiếp trong cuộc thi đầy khó khăn sắp tới.

Buổi tối hôm ấy, tôi tranh thủ ôn qua bài. Lúc mệt tôi ngủ lúc nào không biết. Trong giấc mơ, hình ảnh anh sinh viên đẹp trai, giọng nói ấm áp lạ thường trở lại thăm tôi. Để rồi cơn mơ đi qua, tôi tỉnh dậy một cảm giác nuối tiếc bủa vây. 

Ngày thi cũng đến, tôi dậy khá sớm ăn uống rồi đến địa điểm thi. Lần đầu đối mặt với cuộc thi lớn thực sự tôi lo lắng. Đến cổng trường, tôi ngạc nhiên khi gặp lại anh trước mắt. Anh vẫy tay tôi, dẫn tôi vào phòng thi và ra kí hiệu chúc tôi thi tốt. Hình ảnh của anh len lỏi trong tâm trí tôi, như một động lực giúp tôi làm bài thi khá nhanh và khá tốt. 

Hết giờ, tôi chạy ùa ra khoảng sân trường ngập nắng, những xác lá vàng rơi nghiêng ngả ngoài sân. Tôi nhặt chiếc lá cài lên mái tóc, và giật mình khi anh đứng phía sau. Anh bảo: Anh tin em sẽ trúng tuyển và đạt được ước mơ của mình. Và trong lòng tôi cũng thầm mong được cùng mái trường với chàng trai thân thiện như anh.

Ngày tôi từ Hà Nội về quê, anh đã đèo tôi ra tận ga, mua vé cho tôi. Anh đứng đó cho đến khi con tàu đi xa mãi.

Hình ảnh về chàng sinh viên Hà Nội tiêu biểu cho nhiệt huyết, sự nhiệt tình của tuổi trẻ còn in mãi trong tâm trí tôi. Sau này tôi trúng tuyển, anh là người bạn thân luôn song hành tôi trong suốt chặng đường sinh viên. Và cho đến tận bây giờ khi cả hai đã có gia đình riêng, chúng tôi vẫn nhớ về nhau với những kỉ niệm mãi chẳng phai mờ.

Bài viết Chàng sinh viên tình nguyện thân thiện dự thi Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội trên Chuyên mục Hà Nội Hôm nay (Báo Điện tử Dân Việt). Kính mời độc giả gửi bài viết dự thi về địa chỉ email cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc gửi thư đến địa chỉ Ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tác phẩm gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.

Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 10 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 01 Giải nhì trị giá 7 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 02 Giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và 05 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem