Ký ức Hà Nội: Gánh hàng xén lưu giữ văn hóa người Hà Nội

Nguyễn Văn Nhật Thành (Quảng Trị) Chủ nhật, ngày 22/09/2024 08:30 AM (GMT+7)
Gánh hàng xén thường xuất hiện trong các phiên chợ nhỏ, hay men theo các con phố quanh co, qua từng nhà, từng khu phố để bán hàng cho người dân.
Bình luận 0

Nhắc đến Hà Nội xưa, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí có lẽ là những con phố cổ nhỏ bé, rợp bóng cây xanh, nơi mỗi ngôi nhà, góc phố đều mang trong mình cả một câu chuyện dài của thời gian. Trong không gian ấy, hình ảnh những gánh hàng xén – một phần của đời sống buôn bán đường phố đã trở thành một biểu tượng đẹp và bình dị. Gánh hàng xén không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn lưu giữ hồn cốt của Hà Nội, một không gian ký ức gắn liền với những con người, những nếp sinh hoạt và cả văn hóa dân gian.

Hà Nội xưa, với các con phố nhỏ đan xen chằng chịt, là nơi mà những người buôn bán rong ruổi trên những đôi vai mang nặng những gánh hàng. Trong đó, gánh hàng xén nổi bật như một hình ảnh biểu trưng cho đời sống buôn bán bình dị mà gần gũi của người dân nơi đây.

Hàng xén có thể là những món hàng tạp hóa nhỏ lẻ: kim chỉ, khuy áo, bánh kẹo, giấy bút, hay những đồ vật phục vụ cuộc sống hằng ngày. Gánh hàng xén thường xuất hiện trong các phiên chợ nhỏ, hay men theo các con phố quanh co, qua từng nhà, từng khu phố để bán hàng cho người dân. 

Gánh hàng xén không chỉ đơn thuần là nơi buôn bán hàng hóa mà còn là không gian để tạo nên sự kết nối giữa các thành viên trong cộng đồng. Người bán hàng và khách hàng thường quen biết nhau, từ những cuộc trò chuyện xã giao hằng ngày, những buổi gặp gỡ tại cổng nhà hay nơi chợ quê. Họ nói về cuộc sống, về thời cuộc, về những điều vụn vặt trong gia đình, từ đó tạo nên một sợi dây liên kết vô hình giữa các cá nhân, các gia đình trong cộng đồng.

Gánh hàng xén trong ký ức của nhiều người là những buổi sáng tinh mơ, khi ánh nắng còn chưa kịp xuyên qua màn sương mờ ảo, những người bán hàng đã bắt đầu dọn gánh để chuẩn bị cho một ngày buôn bán. Tiếng rao bán vang vọng khắp các ngõ phố. Khách hàng là những người nội trợ đi chợ sớm, những cụ già dạo phố hay những đứa trẻ tò mò theo mẹ ra cửa mua đồ. Mỗi lần dừng chân trước gánh hàng, họ không chỉ mua bán mà còn gửi gắm cả những tâm tư, những chia sẻ đời thường.

Nhìn vào gánh hàng xén, không khó để nhận ra sự tỉ mỉ, khéo léo của người bán hàng. Gánh hàng được bày biện một cách gọn gàng và ngăn nắp, mỗi món đồ đều có vị trí riêng của nó. Bên cạnh những sản phẩm quen thuộc như chỉ khâu, khuy áo, giấy mực, người bán còn bày thêm những món quà nhỏ xinh xắn như kẹo lạc, kẹo dồi, bánh đa hay những đồ chơi dân gian đơn sơ cho trẻ em. Sự đa dạng về mặt hàng của gánh hàng xén khiến nó trở thành một "siêu thị mini" của những năm tháng xưa cũ.

Người bán hàng xén không chỉ khéo léo trong việc bày biện mà còn cần có kỹ năng giao tiếp mềm mỏng, tinh tế. Họ phải biết cách thu hút khách hàng, biết cách giữ chân người mua bằng sự ân cần, vui vẻ và tận tình.

Ký ức Hà Nội: Gánh hàng xén lưu giữ văn hóa người Hà Nội - Ảnh 1.

Hình ảnh gánh rong trên phố cổ Hà Nội. Ảnh: Kiều Trang.

Mỗi cuộc giao tiếp nhỏ giữa người bán và khách hàng là một nghệ thuật, là cách để họ xây dựng lòng tin và tạo nên mối quan hệ lâu dài. Những cuộc trao đổi này không chỉ dừng lại ở việc mua bán mà còn trở thành một phần của văn hóa giao tiếp, là nơi con người Hà Nội thể hiện sự duyên dáng, thanh lịch.

Có lẽ chính bởi những sự giản dị và đời thường ấy mà gánh hàng xén đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức về Hà Nội xưa. Không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, gánh hàng xén còn là nơi gắn liền với biết bao câu chuyện, biết bao kỷ niệm của những người đã từng sống qua thời kỳ đó. Với những người con xa xứ, hình ảnh gánh hàng xén đôi khi gợi lên những nỗi nhớ da diết về quê nhà, về những ngày tháng bình yên của một thời đã qua. 

Trong nhịp sống hiện đại, khi mọi thứ trở nên vội vã và tiện lợi hơn, gánh hàng xén dần bị lãng quên. Thế nhưng, những năm gần đây, trong các lễ hội truyền thống, gánh hàng xén lại được tái hiện như một nét văn hóa độc đáo của Hà Nội xưa. Những gian hàng tạp hóa nhỏ nhắn, bày biện đầy ắp đồ chơi dân gian, bánh kẹo truyền thống lại thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ và những người hoài cổ.

Sự tái hiện này không chỉ đơn thuần là việc gìn giữ một hình ảnh đẹp của quá khứ, mà còn là cách để người Hà Nội nhớ về nguồn cội, nhớ về những giá trị văn hóa đã từng là một phần không thể thiếu của đời sống. Hơn hết, đó còn là cách để thế hệ trẻ hiểu thêm về một thời đã qua, về những giá trị truyền thống đang dần bị lu mờ trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại.

Gánh hàng xén, dù chỉ là một phần nhỏ bé của đời sống Hà Nội xưa, nhưng lại chứa đựng trong đó cả một kho ký ức, một giá trị văn hóa không thể thay thế. Đó là hình ảnh của những con người cần cù, chịu thương chịu khó, của một đời sống bình dị nhưng đầy ắp tình người. Trong những ký ức về Hà Nội xưa, gánh hàng xén sẽ mãi mãi là một biểu tượng đẹp đẽ và thanh lịch, là nơi lưu giữ những giá trị tinh hoa của thủ đô ngàn năm văn hiến.

Tác phẩm gửi dự thi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cần ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, quê quán, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.

Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III bao gồm: 01 Giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 02 Giải Nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 03 Giải Ba mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 05 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem