Ký ức Hà Nội: Lòng hiếu khách của người Tràng An

Andrea Aybar (Tây Ban Nha) Thứ ba, ngày 17/09/2024 11:15 AM (GMT+7)
Hà Nội không chỉ là một thành phố, đấy là một phần của tâm hồn, một người bạn tri kỷ đặc biệt trong cuộc đời tôi.
Bình luận 0

Lần đầu đặt chân tới Việt Nam vào 20 năm trước, cảm xúc trong tôi vô cùng hỗn độn. Mọi thứ xung quanh đều mới mẻ và khác biệt so với những gì tôi đã quen thuộc ở Tây Ban Nha. “Cuộc sống của mình rồi sẽ thế nào đây?” – tôi băn khoăn tự hỏi. 

Thế nhưng, những bỡ ngỡ và lo lắng ban đầu chóng đi qua, lòng hiếu khách của người Hà Nội đã chào đón tôi, khiến tôi cảm thấy thoải mái và ấm cùng.

Chỉ sau một vài tuần, tôi bắt đầu hòa nhập với văn hóa và ngôn ngữ địa phương, rồi dần cảm thấy thực sự vui mừng khi có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Việt.

Hà Nội mang đến cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc ngay từ ngày mới gặp. Thành phố này có sự kết hợp độc đáo giữa nét truyền thống và hiện đại, từ những con phố đông đúc đến các di tích lịch sử cổ kính, linh thiêng, những nét đẹp văn hóa cổ truyền, các món ăn đặc sắc… 

Tôi luôn trân trọng cách người Hà Nội giữ gìn văn hóa, lối sống của mình - trong một môi trường sống đang thay đổi nhanh chóng và hối hả.

Thời gian học tại trường Chu Văn An cũng đã khiến tôi hiểu thêm về văn hóa và con người nơi đây. Những trải nghiệm này không chỉ giúp tôi dễ dàng hòa nhập mà còn tạo nên một tình cảm gắn bó đặc biệt với thành phố này.

Ký ức Hà Nội: “Lòng hiếu khách của người Tràng An chào đón tôi” - Ảnh 1.

Tác giả Andrea Aybar (sinh năm 1995) mang quốc tịch Tây Ban Nha, sinh sống tại Hà Nội. Ảnh nhân vật cung cấp.

Hà Nội còn là nơi khởi đầu cho sự nghiệp người mẫu và diễn viên của tôi – giúp tôi vẽ thành hình những giấc mơ của riêng mình. 8 năm qua, dù đã chuyển vào TP. HCM để thuận tiện cho công việc, tình yêu của tôi dành cho mảnh đất Tràng An vẫn không hề thay đổi.

Tôi thường xuyên quay lại thăm Hà Nội - đặc biệt là khu vực Tây Hồ, nơi gia đình tôi gắn bó. Những ký ức và tình cảm dành cho Hà Nội mãi là một phần quan trọng trong cuộc đời của tôi, tạo nên cả những thói quen, suy nghĩ thường ngày.

Hà Nội trong tôi là sự tĩnh lặng của Hồ Gươm vào sáng sớm. Mặt nước yên bình, sương mờ nhẹ lướt qua… và những âm thanh vọng lại của một thành phố đang dần thức giấc. 

Andrea Aybar (sinh năm 1995) mang quốc tịch Tây Ban Nha, sinh sống tại Hà Nội từ khi còn nhỏ. Người đẹp là gương mặt quen thuộc trên sàn diễn thời trang nhờ ngoại hình nổi bật cùng khả năng nói tiếng Việt thành thạo. Ngoài diễn thời trang, Andrea còn tham gia một số phim như: "Hit: Hoàng tử và Lọ Lem", "Để mai tính 2", "Nhà trọ Balanha"...

Hiện tại, cô có gần 5 triệu lượt người theo dõi trên mạng xã hội TikTok với nhiều video “gây sốt” bởi sự hài hước, dí dỏm.

Ký ức về Hà Nội là nỗi nhớ món cà phê trứng trong những quán cafe nhỏ xinh giữa lòng phố cổ. Đó là một hương vị độc đáo, vừa béo ngậy, vừa ngọt ngào, hòa quyện với những câu chuyện mỗi ngày, khiến ta thấy được yêu thương, chia sẻ...

Ký ức về Hà Nội cũng là ký ức về những con phố cổ với kiến trúc đặc trưng: Con đường lát đá, ngôi nhà mái ngói đỏ, bức tường cũ… là cảm giác ta như lạc vào một thời gian khác, một không gian khác khi tản bước qua các con ngõ nhỏ, tự biến mình thành một lữ khách lãng mạn và nhiều mơ mộng.

Tôi cũng nhớ về Hà Nội với tiếng rao hàng - âm thanh quen thuộc vang vọng trong những buổi sáng sớm hay chiều muộn; nhớ bát phở nóng hổi vào buổi sáng sớm với nước dùng thanh ngọt, bánh phở mềm mịn, mùi thơm của hành lá; nhớ không khí lễ hội cuối năm tràn ngập sắc màu và niềm vui, từ các khu phố trang trí rực rỡ cho đến những chợ hoa tấp nập; nhớ cảm giác mặc áo ấm, đeo khăn quàng cổ khi ra đường mỗi ngày gió lạnh về, thưởng thức những món ăn nóng hổi bên đường, tạo nên một nét đẹp rất riêng của mùa đông Hà Nội…

Trên tất cả, thứ tôi lưu luyến nhất về Hà Nội mỗi khi đi xa vẫn là con người nơi đây. Dù sống giữa một thành phố lớn, người dân mảnh đất Tràng An giữ được sự hiếu khách, lòng tốt và tâm hồn hướng thiện. Nơi đây cũng là nơi gia đình tôi, với bố và em trai đang sinh sống. Họ yêu và gắn bó với mảnh đất này – cũng như cách tôi đã đem lòng yêu Hà Nội.

Hà Nội thân thương, cảm ơn vì đã là nơi chất chứa biết bao ngày tháng trong đời. Cảm ơn cả những kỷ niệm vui, cả những ký ức buồn – tất cả đều quý giá để tạo nên con người tôi của hôm nay.

Từng con phố, từng góc quán nhỏ, từng chiếc lá rơi trong tiết trời se lạnh... tất cả đều là một miền thương nhớ khôn nguôi. Dù có đi xa, trái tim tôi vẫn luôn thuộc về nơi đây, nơi mà mỗi lần quay lại, tôi lại thấy mình được chào đón như chưa từng xa cách.

“Hà Nội ơi mỗi khi lòng xác xơ

Tôi vội vã trở về

Để nghe tim mình

Rưng rưng trong nước hồ thu…”

(Hà Nội ngày trở về - nhạc sĩ Phú Quang)

Tác phẩm gửi dự thi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cần ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, quê quán, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.

Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III bao gồm: 01 Giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 02 Giải Nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 03 Giải Ba mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 05 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem