Lệ Quyên dệt được ước mơ trong liveshow “để đời”

Chủ nhật, ngày 08/12/2013 15:22 PM (GMT+7)
Những tình yêu, những ngọt ngào nồng nàn, những thăng trầm biến đổi theo thời gian đã được Lệ Quyên dệt từng lát cắt, mảnh ghép để biến giấc mơ thành sự thật.
Bình luận 0
Mọi thứ đã được Lệ Quyên dồn nén và giải bày hết tình yêu vào trong đêm liveshow “để đời” – Q show vào tối qua (7.12) tại nhà hát Hòa Bình, Tp HCM.

img

Như mong đợi từ ban đầu, ca sĩ Lệ Quyên đã không cường điệu chặng đường 15 năm ca hát của mình từ các giải thưởng, thành tích được đếm bằng con số mà trừu tượng hơn, mơ mộng hơn một chút khi câu chuyện của Q Show được gói gọn trọn vẹn trong một “giấc mơ”.

Nhưng Q Show có thể nói là một live show khiến người xem phải thưởng thức nó từ đầu đến cuối, không thể có một lát cắt quá rõ ràng về mặt tuyến tính, tuy những dòng nhạc vẫn được phân định để tiện cho người xây dựng kịch bản cũng như đạo diễn Trần Vi Mỹ có thể làm tốt nhất vai trò của mình.

Cảm xúc của người nghệ sỹ như Lệ Quyên thăng hoa và dẫn dắt câu chuyện ấy trong mạch riêng, vừa nữ tính, ý nhị, có một chút trẻ thơ ngày đầu, rồi đầy khao khát của thưở chớm biết những tình yêu và cả những cuộc chia ly, rồi lại hoàn mình trong một giấc mơ và câu hỏi cho hạnh phúc một tình yêu.

Hai yếu tố hình ảnh và âm nhạc, dàn dựng và cảm xúc được lồng ghép vào nhau một cách tài hoa, hiếm thấy sự khập khiễng trong tính logic. Đạo diễn Trần Vi Mỹ cùng Lệ Quyên đã chọn Dương Triệu Vũ như người tình đầu tiên cùng Lệ Quyên mở ra một giấc mơ. Bài hát “Giấc mơ có thật”, một bản Hit đã khá lâu nay được thể hiện lại trong không gian của Q Show đã mang lại cho người nghe nhiều cảm xúc, và sự sâu lắng hơn.

Khi chặng đường mà cô gái đất Hà thành mới ngày nào bẽn lẽn vào đất Sài thành lập nghiệp, nuôi cho mình một ước mơ ca hát, đến hôm nay, có thể nói đã thành sự thật. Dương Triệu Vũ cùng Lệ Quyên nói về giấc mơ ấy trong tâm thế của những người nghệ sỹ trải qua nhiều sóng gió, có khởi đầu, có thành công và cả những giọt nước mắt thầm lặng….


img Dương Triều Vũ trở thành “người tình” đầu tiên để Lệ Quyên vẽ ra một giấc mơ trong nghệ thuật và biến nó thành sự thật. Liên khúc những bài hát khá quen thuộc đưa những yêu giọng hát của cô trở về quá khứ : “Giấc mơ có thật”, “Phút giây hạnh phúc”, “Hãy trả lời em” . Trước đó, Dương Triệu Vũ đã mở màn với những điệu nhảy ba-lê.
img Chương 2 mang khán giả trở về cái nôi, thủ đô Hà Nội thân thương
img Lần đầu tiên, Lệ Quyên thể hiện lối hát ả đào trên sân khấu. Cô trở nên ma mị với liên khúc: “Trên đỉnh phù vân”, “Chiều phủ tây hồ”,” Đêm ả đào”. Nhạc sĩ Đức Trí đã hòa âm phối khí các ca khúc ấy bằng một nét rất riêng chỉ để dành cho Lệ Quyên.
img
img Lệ Quyên – Quang Lê. Chương 3 là những tình khúc Bolero. Một dòng nhạc mà Lệ Quyên lựa chọn để chuyển hướng khi Nam tiến. Cô đã làm nên một sự thành công nhất định khi giọng hát đầy ngọt ngào nhưng có phần kiêu kỳ của người con của đất Thăng long thể hiện trong dòng nhạc “sến chảy nước” này.
img
img Đàm Vĩnh Hưng cũng là một trong những ca sĩ góp phần sự hồi sinh của dòng nhạc Bolero.
img Bước sang một màu sắc khác, Lệ Quyên hát cùng dàn nhạc giao hưởng dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Và Quang Dũng là “người tình” của cô trong chương này. Cả 2 đã song ca: “Mùa thu cho em”
img Lệ Quyên rất lười thể hiện vũ đạo và cô đã cống hiến những điệu nhảy tango cho khán giả để tạo không khí mới hơn
img Với “Ta đã từng yêu” cùng Tuấn Hưng . Một căp đôi đã từng một thời tốn không ít giấy mực của báo chí.
img “Hãy trả lời em” được thể hiện lại một lần nữa với 5 khách mời. Đây chính là tác phẩm kết lại một giấc mơ được tạo ra từ đầu, để rồi con người luôn sống giữa thực và mơ để thấy mình còn có đủ niềm tin để tìm hạnh phúc .
Bồng Sơn( Ảnh: Lý Võ Phú Hưng) (Bồng Sơn( Ảnh: Lý Võ Phú Hưng))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem