Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đoàn công tác hợp thành gồm cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng 293 (Lai Châu), bộ đội, dân quân, và hai phóng viên chúng tôi đã đặt chân lên đỉnh của 1 trong 4 ngọn núi cao nhất đất nước, nơi ấy có cột mốc biên giới Việt - Trung số 79 nằm ngay ở đường phân thuỷ trên đỉnh núi.
Cột mốc ấy xét về độ cao so với mực nước biển cũng chính là nóc nhà của toàn tuyến biên giới cả nước.
Mọi mệt nhọc của chặng đường lên mốc dài và dốc vào bậc nhất dường như tan biến. Thiếu tá Quàng Văn Viện giơ tay chào cột mốc... Chúng tôi vừa muốn hét lên thật to, vừa muốn nín thở nghe cho trọn tiếng gió hú.
Có cái gì đó gai gai, thiêng liêng kỳ lạ lan tỏa khắp người. Ở nơi biên ải này, từ Tổ quốc hiện lên rõ mồn một, linh thiêng lạ lùng.
Cái cảm nhận về máu xương hàng ngàn năm đấu tranh để có hình hài đất nước hôm nay thấy ở đây thật rõ.
Lễ chào cột mốc 79 của đoàn tuần tra. | ||
Dìu nhau qua một cây cổ thụ đổ chắn đường đi. | ||
Qua những con dốc sâu hun hút... | ||
Bữa ăn trưa là mì tôm sống. | ||
Niềm vui bé nhỏ giữa hành trình.
|
Xuân Trường