Lời khai của "phi công trẻ" đâm chết chồng của nhân tình ở Sài Gòn

Chí Tâm Thứ hai, ngày 30/10/2017 20:42 PM (GMT+7)
Tại cơ quan công an, "phi công trẻ" tên Quang cho rằng, nhân tình của mình bị ông H hành hạ nên đã nảy sinh ý định mua súng và dao để tìm gặp ông H nói chuyện.
Bình luận 0

Ngày 30.10, Công an quận 6, TP.HCM cho biết, đang củng cố hồ sơ để chuyển giao nghi can Trương Đức Quang (SN 1988, ngụ Q.6) cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý về tội “Giết người”. Bước đầu nghi can Quang thừa nhận hành vi đã sát hại ông C.C.H (SN 1970, ngụ quận 6).

img

"Phi công trẻ" tại cơ quan công an. Ảnh: C.T

Tại cơ quan công an, Quang hối hận khai nhận hành vi phạm tội. Anh ta cho rằng, nhân tình là bà Trang (tên đã thay đổi, SN 1981 - vợ của ông H) bị ông H hành hạ nhiều lần, Quang không đành lòng nên đã nảy sinh ý định gặp ông H để nói chuyện.

Khoảng tháng 2.2017, Quang quen biết với bà Trang qua mạng xã hội. Sau nhiều lần nói chuyện, tháng 9.2017, cả hai phát sinh tình cảm nam nữ và bà Trang tới sống chung với Quang. Khi ở chung, bà Trang tâm sự với Quang thường xuyên bị ông H đánh đập. 

Vì thương người tình nên Quang đã nảy sinh ý định sát hại ông H. Quang lên mạng tìm đặt mua 1 khẩu súng bắn đạn bi và một con dao ở chợ Kim Biên, quận 5.

Chiều 29.10, Quang đi tới nhà một người bạn ở huyện Bình Chánh uống 2 lon bia. Nghĩ tới cảnh nhân tình bị ông H đánh đập tàn nhẫn, Quang thủ súng và dao trong người đi tới nhà tìm ông H nói chuyện.

Khoảng 20h cùng ngày, Quang đi tới trước nhà ông H ở con hẻm 48 đường Nguyễn Phú Thứ, phường 3, quận 6. Lúc này, ông H cùng một nhóm (khoảng 20 người) đang sinh hoạt tôn giáo ở lầu một. Quang lên lầu chạy tới gần ông H, cự cãi lớn tiếng rồi xông vào đánh ông H. Mọi người xông vào can ngăn, Quang dùng tay trái rút khẩu súng ra. Phát hiện khẩu súng, ông H và mọi người tìm cách tháo chạy để thoát thân.

img

Công an phong toả khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.T

Lúc này, Quang vội dùng chân đạp khiến ông H té xuống nền và rút dao đâm liên tiếp vào người ông H. Sau đó, Quang đi xuống dưới hô lớn: “Tôi giết người rồi, báo công an đi”.

Công an vừa tới nơi, Quang bước xuống vứt dao và súng rồi đưa tay ra cửa sắt. Khi được đưa về trụ sở công an, Quang còn nói: “Nếu thoát ra sẽ giết hết nhà của ông H…”. Đến sáng 30.10, Quang mới bình tĩnh và không hiểu vì sao mình lại ra tay như vậy.

Hiện Công an quận 6 đang lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem