Long “vàng” và những cuộc thanh toán giang hồ

Thứ sáu, ngày 04/06/2010 00:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 31-5, tại Hà Nội, phiên toà xét xử Ngô Văn Long không gây bất cứ sự chú ý nào của công luận. Thực sự cũng không nhiều người biết về đại ca có biệt danh Long “vàng”.
Bình luận 0
img
Ngô Văn Long (đứng giữa) trong phiên xét xử ngày 31-5.

Chém người để đòi nợ

Không phô trương thanh thế nên cái tên Long "vàng" (SN 1962, ở Quán Thánh, Ba Đình)chỉ được những đại ca thực sự có máu mặt ở Hà Nội và các thành phố lớn biết tới. Long "vàng" được xếp "cùng mâm" với những giang hồ nổi tiếng khác như Sơn "bạch tạng", Hải "bánh"...

Dưới trướng của Long có khá nhiều đệ tử, trong đó nổi lên 2 sát thủ là Nam "con" (tức Đào Xuân Nam, SN 1982, ở xã Bát Trang, huyện An Lão, Hải Phòng, là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự) và Vinh "biên" ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Long "vàng" làm giàu từ việc cho vay nặng lãi và sử dụng các đệ tử để đòi nợ mỗi khi ai đó có ý định quỵt tiền.

Vụ đòi nợ thuê cho một chủ chợ ở Nga là Phạm Thúy Ngân (SN 1952, ở ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình), chính là lý do khiến Long "vàng" phải hầu tòa vào ngày 31-5-2010.

Theo lời khai của anh Trần Quang Khánh (SN 1966, trú tại 33 Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm) thì Ngân có đưa cho anh một số tiền để đứng ra cho các hộ kinh doanh ở chợ Vòm (LB Nga) vay lấy lãi. Quá trình làm ăn chung, anh Khánh đã thanh toán cho Ngân và còn nợ lại 180.000USD. Cho rằng anh Khánh quỵt nợ nên Ngân nhờ Long "vàng" đòi hộ.

Khoảng đầu tháng 3-2008, Long cùng Nam "con" gọi anh Khánh ra quán nước nói chuyện và đe dọa, buộc phải trả số tiền 180.000USD. Anh Khánh sợ hãi xin khất và hứa sẽ trả. Sau một thời gian, thấy vẫn không có động tĩnh gì, Ngân gọi điện giục Long "vàng", yêu cầu có biện pháp mạnh và hứa sẽ chia nửa số tiền nợ. Nam "con" nhận lệnh “đại ca” lên đường tìm anh Khánh đòi nợ.

Ngày 12-3-2009, Nam cùng 3 chiến hữu đến phố Cửa Đông phục trước nhà anh Khánh. Khi thấy anh Khánh lái ô tô về nhà một mình, cả hội xông tới rút dao chém tới tấp khiến anh gục tại chỗ với thương tích 47%. Ngày 20-5-2009, một đồng bọn của Nam “con” ra đầu thú, CQĐT Công an TP. Hà Nội bắt Ngô Văn Long, còn Nam đã kịp bỏ trốn.

Những đệ tử thích lấy số bằng máu

Kết thúc phiên toà ngày 31-5, Ngô Văn Long bị TAND TP. Hà Nội tuyên phạt 12 tháng 9 ngày tù, đúng với thời gian bị tạm giam nên được trả tự do ngay tại tòa.

Tuy nhẹ nhàng, tính tình mềm mỏng, nhưng Long "vàng" tập hợp dưới trướng khá nhiều đệ tử đao búa, với chủ trương lấy số bằng máu. Một trong những đệ tử của Long "vàng" là Vinh "biên" (tức Trần Văn Vinh, SN 1964, ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng).

Vinh "biên" thuộc loại giang hồ già, nhiều tiền án tiền sự nhưng bản tính hung hăng, khát máu thì vẫn còn nguyên như hồi trai trẻ. Không được xếp chiếu cùng các đại ca lừng lẫy, nhưng một thời Vinh "biên" từng cùng một số tay anh chị có số má đi khuấy đảo các sòng bạc.

Năm 1997, Nguyễn Văn Hải (tức Hải "cốm", SN 1962, ở 15 Thái Phiên, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vay của Long "vàng" 10.000USD, nhưng không trả lãi đầy đủ nên thường xuyên bị Long giục nợ. Biết chuyện của "đại ca", Vinh "biên" xung phong đi đòi giúp.

Một lần vào buổi tối, gặp Hải "cốm" đang chở vợ đi dạo mát trên đường Âu Cơ, Vinh "biên" bắt dừng xe, vào quán nước nói chuyện. Chưa kịp uống chén nước, Vinh hỏi ngay: "Thế tiền của anh Long như thế nào?". Hải vừa phân trần đã bị Vinh rút dao giấu sẵn sau lưng, chém nhiều nhát, gây thương tích 40,8%.

Cái tên Nam "con" cũng là nỗi lo sợ của nhiều người vì Nam là đối tượng gây ra vụ nổ súng trước cửa vũ trường AMG (121 Phùng Hưng, Hà Nội) tháng 4-2009 làm 1 người bị thương. Ngày 19-4-2009, Công an TP. Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đào Xuân Nam về hành vi giết người, nhưng một lần nữa, Nam "con" lại trốn thoát.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem