Ly hôn
-
Nhìn dáng vẻ của cô ta, tôi đoán là người giúp việc. Qua bạn bè tôi cũng biết vợ mới của chồng cũ vừa sinh con chưa lâu, chắc hẳn nhà họ thuê osin.
-
Hai năm qua được vợ trẻ chăm sóc chiều chuộng, tôi mãn nguyện không còn cầu mong gì hơn nữa.
-
Tối muộn hôm đó, Ninh bỗng gọi điện tới. Đã rất lâu rồi, kể từ ngày ly hôn đây là lần đầu tiên anh gọi cho tôi.
-
"Khi người đàn ông đang căng thẳng như vậy, tôi im lặng và rút lui. Rất nhiều cặp vợ chồng đánh nhau, choảng nhau vì không ai giữ được sự tỉnh táo về lý trí, để cảm xúc lên ngôi nên xảy ra những điều đáng tiếc", Phi Thanh Vân chia sẻ.
-
Rõ ràng tôi không đặt gói hàng đó và shipper cũng thừa nhận đã giao nhầm nhưng không hiểu sao vợ tôi vẫn nhất quyết đòi ly hôn.
-
Theo chuyên gia pháp lý, nhiều người lầm tưởng ly hôn và ly thân giống nhau nhưng thực tế hoàn toàn khác nhau.
-
Tôi và vợ sống với nhau hơn 3 năm rồi và tôi phải công nhận vợ tôi rất ngoan. Tôi từng nhiều lần hãnh diện vì có một người vợ quá hiền lành và biết điều như thế.
-
Cặp đôi trải qua đám cưới ngập tràn hạnh phúc nhưng hôn nhân kết thúc chóng vánh chỉ sau 2 tháng.
-
3 năm trôi qua, tôi và anh Quang đều không yêu thêm ai nữa. Nhưng mấy ngày trước, anh bỗng đem 500 triệu tới nhà rồi van xin tôi tái hôn.
-
Tôi đã ly hôn và được tòa giao quyền nuôi con 4 tuổi. Tôi không muốn con mang họ của cha nữa nên muốn làm lại giấy khai sinh cho cháu mang họ mẹ được không? (Ngọc Hoa)