Chị Maria mất đứa con đầu tiên năm 19 tuổi. Chị và chồng, anh John Foran, 35 tuổi đã gần như đã phải từ bỏ hi vọng có một gia đình với tiếng cười trẻ thơ sau khi bé gái Shannon bị chết lưu và không giữ nổi cậu anh Kia trong bụng khi mới được hai tuần tuổi vào năm 2009.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2012/images/2012-03-07/1434684080-070312_tg_sinh-con.jpg) |
Maria Pridmore và con gái Mia được 7 tuần tuổi |
Việc mang thai quả thật không đơn giản đối với chị Maria. Chị được chẩn đoán là cùng lúc mắc hai bệnh tiền sản giật và nhiễm trùng khuẩn cầu chuỗi.
Hai bệnh này có thể gây ra tụ máu nhau thai và có thể làm giảm việc cung cấp thức ăn cho thai nhi.
Mỗi tuần chị phải tiêm 2 lần và được khám định kỳ mỗi tuần. Trước lần sinh này, cặp vợ chồng này đã phải đến bệnh viện 92 lần để siêu âm và kiểm tra sức khỏe.
Vì vậy, việc hạ sinh được bé gái Mia quả thật là một giấc mơ trở thành hiện thực đối với cặp vợ chồng người Anh này. Bé Mia khi sinh nặng hơn 2kg, giờ đã được bảy tuần tuổi.
Trang Bùi
Theo The Sun
Vui lòng nhập nội dung bình luận.