Một “bức thư tình” nữa của Tấn Minh

Thứ sáu, ngày 24/09/2010 14:17 PM (GMT+7)
Dân Việt - Đây không phải là “thư tình làm chung” với Đỗ Bảo, mà là những tình yêu của Tấn Minh dành cho Hà Nội, lần đầu tiên qua các ca khúc của Phú Quang.
Bình luận 0

Em ơi Hà Nội phố, Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Nỗi nhớ mùa đông, Mơ về nơi xa lắm, Chiều phủ Tây Hồ, Thương lắm tóc dài ơi, Hà Nội ngày trở về, Tôi muốn mang Hồ Gươm đi… được Tấn Minh thể hiện với những cảm xúc khác trong một không gian âm nhạc mới lạ với phần phối khí sáng tạo của nhạc sĩ trẻ Huyền Trung.

img
Ca sĩ Tấn Minh

Lắng theo những nhạc phẩm này, Tấn Minh gần như để cảm xúc lấn lướt, hát bằng những rung cảm trong trải nghiệm của mình về Hà Nội.

Và vẫn gắn liền với Đỗ Bảo như một duyên nợ nghệ thuật, Tấn Minh cũng đang chuẩn bị cho một album ca khúc của Đỗ Bảo, tiếp nối phong cách “Bức thư tình thứ 3” phát hành năm 2008. Album này dự kiến ra vào cuối 2010 hoặc dịp 8-3-2011.

img
 

Nhiều người sẽ đón chờ “bức thư tình này”, nhưng trước hết, hãy đến với tình yêu của anh qua “Tấn Minh và Hà Nội”.

Anh chia sẻ: “Tôi yêu mảnh đất này, yêu từng con phố, từng hàng cây. Tôi yêu cái thời sinh viên nghèo khó nhưng đầy kỷ niệm, yêu ánh đèn sân khấu, yêu những khán giả của tôi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem