Một con động vật hoang dã có tên Mafia được nuôi trong khu rừng ở Ninh Bình bị mắc bệnh viêm gan B

Vũ Thượng Thứ hai, ngày 24/06/2024 06:00 AM (GMT+7)
Tại Vườn Quốc gia Cúc Phương (trụ sở tại tỉnh Ninh Bình) có một con vượn đen má trắng quý hiếm được đặt tên Mafia. Mafia sẽ mãi mãi không có cơ hội được trở về với tự nhiên do bị mắc bệnh viêm gan B.
Bình luận 0

Giải cứu con vượn quý hiếm từ trùm ma túy

Có dịp về Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), phóng viên Dân Việt được nghe cán bộ nơi đây kể về những cuộc giải cứu các cá thể động vật hoang dã quý hiếm.

Clip: Một con động vật hoang dã có tên Mafia ở Vườn quốc gia Cúc Phương bị mắc bệnh viêm gan B

Trong đó, có một con vượn đen má trắng được giải cứu từ năm 2018, tuy nhiên cá thể này sẽ mãi mãi không có cơ hội được trở về với tự nhiên do bị mắc bệnh viêm gan B.

Một con động vật hoang dã có tên Mafia được nuôi trong khu rừng ở Ninh Bình bị mắc bệnh viêm gan B- Ảnh 1.

Con vượn đen má trắng được giải cứu từ trùm ma túy tại tỉnh Lạng Sơn đang được lực lượng chức năng Vườn Quốc gia Cúc Phương chăm sóc, theo dõi bởi con động vật hoang dã này đang bị bệnh viêm gan B. Ảnh: Vũ Thượng.

Anh Phạm Phú Cường, cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương thông tin: "Con vượn đen má trắng được giải cứu từ trong tay một ông trùm ma túy lớn nhất tỉnh Lạng Sơn vào năm 2018. Ông trùm này có thú vui nuôi động vật hoang dã làm thú cưng, trong đó có con vượn này".

"Sau khi được giải cứu về, con vượn đen má trắng này được các nhân viên của chương trình gọi tên là Mafia với ý nghĩa, để nhắc nhớ về cuộc giải cứu. 

Đồng thời, cũng để truyền đi thông điệp với tất cả mọi người, hãy tránh xa tệ nạn xã hội cũng như việc nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép", anh Cường cho hay.

Theo anh Cường, khi nhân viên của chương trình đến hiện trường, Mafia được phát hiện tại tầng 9 của tòa nhà. Điều đặc biệt, ông trùm ma túy tỉnh Lạng Sơn đã dành hẳn một tầng của tòa nhà chỉ để làm không gian riêng cho con vượn đen má trắng này.

Một con động vật hoang dã có tên Mafia được nuôi trong khu rừng ở Ninh Bình bị mắc bệnh viêm gan B- Ảnh 2.

Vườn quốc gia Cúc Phương "ngôi nhà" của nhiều con động vật hoang dã. Ảnh: Vũ Thượng

Mafia được ước tính sinh vào khoảng năm 2012. Thời gian đầu về với chương trình, các cán bộ của Vườn Quốc gia Cúc Phương rất lo lắng liệu Mafia có bị nghiện ma túy hay không. 

Vì vậy, việc theo dõi biểu hiện hành vi của cá thể này được quan tâm đặc biệt. Rất may, Mafia hồi phục tốt và không có dấu hiện nghiện ma túy.

Lý do Mafia không có cơ hội về với tự nhiên

Anh Cường lý giải, mục đích cao nhất của chúng tôi ở Vườn quốc gia Cúc Phương luôn ước mong các cá thể sau một thời gian chăm sóc sẽ được tái thả về tự nhiên.

Nhưng, theo nguyên tắc khoa học trong bảo tồn động vật hoang dã không cho phép chúng tôi tái thả bất cứ cá thể nào bị bệnh như Mafia trở về tự nhiên.

Nguyên tắc này được đề cao nhằm mục đích tránh tối đa việc lây lan nguồn bệnh cho động vật hoang dã ngoài tự nhiên từ chính những cá thể được tái thả. Vì vậy, Mafia sẽ mãi mãi không có cơ hội được trở về với tự nhiên lý do bị mắc bệnh viêm gan B.

Một con động vật hoang dã có tên Mafia được nuôi trong khu rừng ở Ninh Bình bị mắc bệnh viêm gan B- Ảnh 3.

Vượn đen má trắng quý hiếm được đặt tên Mafia bị mắc bệnh viêm gan B. Ảnh: Vũ Thượng

Hiện, Mafia đang được các bác sĩ thú y tại Vườn Quốc gia Cúc Phương chăm sóc, theo dõi và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Mafia được ăn ngày 4 lần (3 bữa chính và 1 bữa phụ), thức ăn chủ yếu như: Các loại quả, củ và một ít rau, lá...

Một con động vật hoang dã có tên Mafia được nuôi trong khu rừng ở Ninh Bình bị mắc bệnh viêm gan B- Ảnh 4.

Tình nguyện viên, cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương chuẩn bị các loại rau, cỏ cho các con động vật hoang dã ăn. Ảnh: Vũ Thượng

Cá thể Mafia tại Vườn Quốc gia Cúc Phương không phải là trường hợp cá biệt. Có rất nhiều cá thể khác cũng vĩnh viễn không được tái thả mà phải sống trong điều kiện nuôi nhốt vì những lý do khác nhau.

Tuy nhiên, cá thể vượn cũng giống như con người, nền tảng "cấu trúc xã hội" của chúng là những cặp đôi hoặc các gia đình riêng lẻ. 

Dựa trên đặc điểm đó, các cán bộ của vườn đã tiến hành "ghép đôi" cho Mafia với Ina-một cá thể cũng ở vào hoàn cảnh như Mafia, khi đã quá gần với con người mà vô tình mất đi bản năng tự nhiên vốn có.

"Qua câu chuyện bên "ngôi nhà" bất đắc dĩ của cặp đôi này, chúng tôi muốn truyền đạt tới mọi người nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò của môi trường tự nhiên đối với cuộc đời của mỗi cá thể động vật hoang dã. 

Tuyệt đối không nuôi nhốt các loài linh trưởng làm thú cưng, chính là quý vị đã góp phần cùng với chúng tôi và toàn thể xã hội trong nỗ lực tôn trọng và bảo vệ các loài động vật hoang dã", anh Cường nói.

Một con động vật hoang dã có tên Mafia được nuôi trong khu rừng ở Ninh Bình bị mắc bệnh viêm gan B- Ảnh 6.

Anh Cường (cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương) thông tin về các loài động vật hoang dã tới phóng viên. Ảnh: Vũ Thượng.

Được biết, năm 2018, lực lượng chức năng đã bắt giữ ông trùm Triệu Ký Voòng và phát hiện hàng chục bánh Heroin cùng nhiều đạn dược, xe cộ…

Tại gia đình ông Voòng (ở khu Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn) còn tiến hành giải cứu và bàn giao một con vượn đen má trắng về Vườn Quốc gia Cúc Phương để chăm sóc. Đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, cấm buôn bán, nuôi nhốt trái phép.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem