Mùa hoa loa kèn
-
Các lực lượng tham gia hợp diễn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thủ phủ hoa loa kèn tất bật thu hoạch, lâu đài dát vàng của "đại gia đồng nát" Nghệ An... là loạt ảnh ấn tượng tuần do PV Dân Việt ghi lại.
-
Chị Trần Diệu Thúy (Hà Đông, Hà Nội) đã hô biến sân thượng 200m2 thành vườn hoa khi cắm 3500 bông loa kèn, tạo nên một khung cảnh nên thơ, lãng mạn.
-
Những thiếu nữ đam mê loài hoa với sắc trắng tinh khôi dịu dàng nhưng chỉ nở rộ trong nửa tháng là hoa loa kèn, đã nắm bắt khoảnh khắc tuyệt vời ấy để giữ cho mình những bức hình kỷ niệm.
-
Mỗi bình hoa loa kèn được trưng bày ấn tượng, dường như thu gọn "cả đất trời tháng Tư" về trong ngôi nhà của các mẹ đảm.
-
Hoa loa kèn (hay còn tên gọi khác là hoa huệ tây) thường nở vào đầu tháng 4. Đây được xem là loài hoa báo hiệu mùa Hè về.
-
Ở Hà Nội, hoa loa kèn được bán nhiều ở các phố Phan Đình Phùng, Kim Mã, Láng Hạ… Những bông hoa trắng muốt, tỏa mùi thơm dịu trở thành nét chấm phá riêng của Hà Nội mỗi dịp tháng 4 về.
-
Và bất chợt tâm hồn dịu lại khi bắt gặp một dòng sông Loa kèn đang trôi theo từng ngõ phố. Những con phố xám ủ ê bỗng vươn mình dậy để trong veo, để háo hức rộn ràng đón tiết thanh minh, đón bầu trời xanh nhẹ bỗng.