Đường Hà Nội rợp trời cờ và hoa
Đón mừng Thủ đô nghìn năm tuổi
Những bước chân đi đâu mà vội
Khuôn mặt nào cũng lấp lánh niềm vui
Thủ đô thân yêu trong trái tim tôi
Tôi muốn được hôn lên tất cả
Mỗi con đường, mỗi góc phố, hàng cây
Hà Nội mùa thu trong vắt trời mây
Ôi Thủ đô thân yêu một bề dày
Lịch sử nghìn năm, ít nơi nào thấy
Vinh dự biết bao, tự hào biết mấy
Được làm người con của Hà Nội yêu thương
Được in bước chân trên mọi nẻo đường
Của Thủ đô vì Hòa bình – Hữu nghị
Được tắm mình trong muôn hào khí
Của ngàn năm sông núi vọng về
Được thả hồn đi dọc triền đê
Mặc gió sông Hồng vỗ về ve vuốt
Để ngắm bức tranh đi vào “Ghi nét”
Muôn làng nghề gốm sứ là đây
Được soi mình bên sóng nước Hồ Tây
Chập chờn đâu đây tiếng Sâm Cầm vỗ cánh
Ôi! Linh thiêng Hoàng Thành sâu lắng
Lịch sử nghìn năm đâu dễ phai mờ
Cả dân tộc về đây gặp mặt
Trăm mến ngàn thương quy tụ bên Người
Giữa Ba Đình lịch sử thầm gọi Bác Hồ ơi
Trời đẹp quá , hôm nay trời Hà Nội
Hạnh phúc sao, hạnh phúc nào bằng
Tôi muốn được hét to lên như cháu gái rằng:
“Hà Nội ơi, tôi yêu Hà Nội quá !”
Trần Trang Nghiên
(61 tuổi, 12B Lý Nam Đế, Hà Nội)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.