Ngắm “vương cung” cổ trên 650 tỷ nằm giữa phố của đại gia Đà Nẵng

Thứ tư, ngày 17/09/2014 19:29 PM (GMT+7)
Cả một thời xưa cũ in đậm dấu thời gian đều hiện hữu ở nơi "vương cung" này. Từ bên ngoài là bức tường bao, đến nội thất bên trong là bộ ghế ngồi, tràng kỷ, lư hương, vật dụng sinh hoạt hàng ngày… được chủ nhân dày công sưu tầm, lưu giữ. Những vật dụng bài trí này đều có hàng trăm năm tuổi và vô giá.
Bình luận 0

Ông Lê Bá Huy đã mạnh tay chi 32 triệu USD (tương đương 650 tỷ VNĐ) để xây dựng nên khu nhà cổ với không gian xưa cũ. Ngôi nhà nằm ngay trên đường Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng.

img
Hai con rồng bằng đá bên lối đi vào khu nhà cổ Không gian xưa.

img Bức tranh trên tường bao quanh khu nhà cổ cao 22 m nhìn từ bên ngoài và bên trong.
img Tượng ngài Di Lặc cao 3 m được làm bằng gỗ thủy tùng.
img Bộ ghế ngồi bằng gỗ quí thời nhà Minh hơn 450 tuổi.
img Một góc không gian xưa cũ được tái hiện với quang gánh nơi vùng quê.
img Mâm đồng dọn cơm cùng tủ sập cổ.
img 
img Cả một thế giới xưa cũ kỹ in đậm dấu thời gian, từ bộ ghế ngồi, đến tràng kỷ, bộ lư hương, vật dụng sinh hoạt hàng ngày… được chủ nhân dày công sưu tầm và bài trí. Những vật dụng này đều có hàng trăm năm tuổi và vô giá.
img Bức hoành phi hơn 300 tuổi.
img Bộ lư đồng cổ và bức bình phong bằng gỗ quí có tuổi đời hơn 200 năm.
img Bước ra sân vườn là những cây cổ thụ quí hiếm. Từ cây tùng La Hán, cây me dáng thế tự nhiên độc nhất, cây thiên tuế, cội sung... có tuổi đời từ 300 đến 600 năm.

XEM THÊM

>> Chiêm ngưỡng báu vật "đỉnh trời" chỉ dành cho bậc tỷ phú

(Theo VNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem