Không như ở thị, thành, với nhiều trẻ em miền quê Quảng Ngãi là những buổi ra đồng giúp mẹ tưới nước cho cây màu, chăn trâu, trông em, nấu cơm, hay rủ nhau đi xúc tép mò tôm... để về làm thức ăn, hay đem bán để dành tiền mua dụng cụ, sách vở cho năm học mới.
Những lúc rảnh rỗi, không có sân
chơi và cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác, niềm vui của lũ trẻ là nô đùa với
những vỏ xe máy cũ trên con đường gồ ghề đất, đá, hay thả mình dưới dòng nước
mát vào những chiều hè.
Ra đồng tưới nước cho cây trồng
Phụ mẹ kéo thuyền lên bãi
Rủ nhau đi xúc tép
Ra biển bắt ốc, tôm...
Nô đùa với vỏ xe máy cũ
Câu cá bên sông
Và thả mình dưới làn nước mát của biển vào
những buổi chiều hè.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.