Cùng với các nghệ nhân Phó Kim Đức và Nguyễn Phú Đẹ, nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc được coi là những vốn quý dân gian hiếm hoi còn sót lại của đất Thăng Long.
Tin từ giáo phường ca trù Thăng Long cho biết, nghệ nhân ca trù
Nguyễn Thị Chúc, sau một thời gian bị suy thận độ 2, đã qua đời tại nhà
riêng ở thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội vào sáng sớm
ngày 7-4, thọ 85 tuổi.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2014/images/2014-04-07/1434376063-7ef95a24db7a01f81f481a35674db8dcada_l.jpg)
Nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc truyền dạy ca trù cho các thế hệ sau. Ảnh: TTX.
Nghệ nhân ca trù Nguyễn Thị Chúc sinh năm 1930 trong một gia đình có
truyền thống ca trù ở Khâm Thiên, Hà Nội. Từ nhỏ, bà đã được cha mẹ
truyền dạy cho từng câu hát, nhịp phách. Khoảng năm 20 tuổi, bà chuyển
về sống tại thôn Ngãi Cầu và sinh sống đến cuối đời. Bà từng được mời đi
biểu diễn ở nhiều nơi, cả trong và ngoài nước.
Năm 2002, nghệ nhân được
mời giảng dạy lớp Ca trù tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm
2005, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian. Mặc dù
tuổi cao, sức yếu, nhưng nghệ nhân vẫn dành thời gian đi nhiều nơi để
truyền dạy ca trù cho những thế hệ sau.
Lễ viếng nghệ nhân dân gian Nguyễn Thị Chúc diễn ra từ 8h ngày 8-4
đến 12h ngày 9-4. Lễ truy điệu lúc 12h30 ngày 9-4, an táng cùng ngày tại
nghĩa trang thôn Ngãi Cầu.
Nhân Dân (Theo Nhân Dân)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.