Nghệ sĩ hết mình với trái bóng Tango

Thứ ba, ngày 26/06/2012 07:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - EURO 2012 đang dần đi tới hồi kết và nhiều nghệ sĩ Việt Nam không giấu nổi chút buồn man mác khi sắp phải tạm biệt bầu không khí nóng bỏng, sôi động của ngày hội bóng đá châu Âu…
Bình luận 0

Không phải ngẫu nhiên mà trong giới nghệ sĩ, có rất nhiều người mê bóng đá: NSND Doãn Hoàng Giang, NSƯT Đức Trung, Chí Trung, Tự Long, danh hài Xuân Bắc, Thành Trung… Dưới con mắt của họ, 90 phút thi đấu cũng chứa đựng đầy đủ hỉ-nộ-ái-ố với các tình huống, “nút thắt” dồn nén, đẩy “tính kịch” lên tới đỉnh điểm.

img
Nghệ sĩ Chí Trung (bìa trái), Đức Trung (đeo kính) luôn dành tình yêu cho những trận bóng đá.

Sân cỏ được coi là sân khấu 4 mặt mà các cầu thủ phải là những nghệ sĩ tài ba nếu không muốn bị “lố” trước triệu triệu con mắt luôn dõi theo từng bước di chuyển của họ.

“Trước đây, tôi thường cùng vài anh em tới các tụ điểm xem bóng đá vào dịp EURO, World Cup. Nhưng giờ chắc đã qua tuổi đó rồi, ở nhà xem một mình lâu ngày thành quen. Cái hay là xem không được mở TV to tiếng vì để vợ con ngủ, nên phải tập trung hơn để không bỏ qua những tình huống đặc biệt. Vị trí, tên của các cầu thủ cũng phải nhớ hơn.

Tôi yêu Bồ Đào Nha lắm nhưng cũng chỉ được biểu lộ cảm xúc trên gương mặt trong trận tứ kết với Cộng hòa Czech thôi. Khi Ronaldo đá mãi không vào, bóng cứ trúng cột dọc thì cú lắm chứ. Đến khi có được bàn thắng, mừng phát điên nhưng cũng chỉ dám hô… không ra tiếng” - nghệ sĩ Chí Trung vui vẻ nói.

Để có thể thoải mái xem EURO đồng thời bảo đảm công việc ban ngày, Chí Trung có cách riêng thật lạ: “Thường thì khoảng 23 giờ, tôi uống… một cốc cà phê thật đặc rồi lăn ra ngủ luôn đến đúng 1 giờ 45 thì dậy xem vô cùng tỉnh táo”.

“Đời người, tính ra cũng chẳng được mấy mùa EURO, World Cup nên khi có dịp là phải tận hưởng trọn vẹn”.

Thuộc lớp tiền bối so với danh hài Chí Trung, nghệ sĩ Đức Trung vẫn còn rất “máu” bóng đá dù đã ngoài 70 tuổi: “Tôi chẳng bỏ nổi một trận đấu nào ở EURO 2012 cũng như các cuộc đọ sức ở những kỳ EURO, World Cup trước đây”.

Ngày thường, 1 tuần lịch dạy lớp MC, diễn xuất truyền hình… luôn kín, nhưng tháng EURO ông chỉ xin dạy 1-2 buổi/tuần để dành thời gian cho trái bóng. “Sáng nào dậy mắt cũng đỏ hoe nhưng được thì không ít vui vẻ, tinh thần phấn chấn hẳn...” - nghệ sĩ Đức Trung tâm sự.

Được coi là người mê bóng đá số 1 trong giới sân khấu, và từng đi vào “huyền thoại” với khẩu hiệu “bóng đá thì vào-công việc thì về” ghi ngay ngoài cửa nhà thời World Cup 1998, NSND Doãn Hoàng Giang cho biết: “Cả tháng trước khi EURO diễn ra, tôi thấy mỗi ngày dài như thế kỷ vì chờ đợi. Đời người, tính ra cũng chẳng được mấy mùa EURO, World Cup nên khi có dịp là phải tận hưởng trọn vẹn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem