Ngôi làng được mệnh danh là "có điều kiện" nhất miền Trung khi không nhà nào là không có cổ vật

Thứ năm, ngày 21/03/2024 13:51 PM (GMT+7)
Làng Gành Cả được mệnh danh là “làng chài cổ vật” độc nhất vô nhị ở miền Trung với rất nhiều cổ vật được người dân sưu tầm, gìn giữ.
Bình luận 0
Ngôi làng được mệnh danh là "có điều kiện" nhất miền Trung khi không nhà nào là không có cổ vật- Ảnh 1.

Vùng biển thôn Châu Thuận Biển (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) còn có tên gọi khác là "vũng tàu". Đây cũng là nơi được giới khảo cổ nhận định có rất nhiều tàu cổ bị đắm hay còn gọi là "làng chài cổ vật".

Ngôi làng được mệnh danh là "có điều kiện" nhất miền Trung khi không nhà nào là không có cổ vật- Ảnh 2.

Gành Cả là một ngôi làng ở Châu Thuận Biển với khoảng 300 hộ dân, trong đó quá hơn 150 hộ sưu tầm trưng bày cổ vật như chén, đĩa, ly, bình...

Ngôi làng được mệnh danh là "có điều kiện" nhất miền Trung khi không nhà nào là không có cổ vật- Ảnh 3.

"Nơi đây nổi tiếng là “làng chài cổ vật” bởi trong tủ nhà nào cũng có đồ cổ", ông Nguyễn Văn Vương (44 tuổi ở làng Gành Cả)- hội viên Hội di sản Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

Ngôi làng được mệnh danh là "có điều kiện" nhất miền Trung khi không nhà nào là không có cổ vật- Ảnh 4.

Ông Vương hiện sở hữu khá nhiều cổ vật và bảo quản chúng cẩn thận.

Ngôi làng được mệnh danh là "có điều kiện" nhất miền Trung khi không nhà nào là không có cổ vật- Ảnh 5.

Ngoài các cổ vật, ông Vương còn sở hữu vỏ sò tai tượng khổng lồ, do chính ông nhặt được trong lúc đánh bắt ở vùng biển Trường Sa (Việt Nam).

Ngôi làng được mệnh danh là "có điều kiện" nhất miền Trung khi không nhà nào là không có cổ vật- Ảnh 6.

Cũng ở làng Gành Cả và là hội viên Hội di sản Văn hóa, ông Trương Tràng (45 tuổi) đang sở hữu khoảng 300 đồ gốm sứ có từ thế kỷ 15 - 17.

Ngôi làng được mệnh danh là "có điều kiện" nhất miền Trung khi không nhà nào là không có cổ vật- Ảnh 7.

Một trong những "báu vật" của ông Vương là chiếc đĩa có đường kính 33cm, tráng men xanh, ẩn long, đồ gốm Chu Ðậu, khoảng thế kỷ 15 - 16.

Ngôi làng được mệnh danh là "có điều kiện" nhất miền Trung khi không nhà nào là không có cổ vật- Ảnh 8.

Chum dùng đựng rượu, đựng nước, thế kỷ 17.

Ngôi làng được mệnh danh là "có điều kiện" nhất miền Trung khi không nhà nào là không có cổ vật- Ảnh 9.

Bình hoa Vạn Ninh, vẽ sơn thủy, thế kỷ 19.

Ngôi làng được mệnh danh là "có điều kiện" nhất miền Trung khi không nhà nào là không có cổ vật- Ảnh 10.

Bộ sưu tập tráp đựng phấn.

Ngôi làng được mệnh danh là "có điều kiện" nhất miền Trung khi không nhà nào là không có cổ vật- Ảnh 11.

Hiện Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với Chi hội di sản Bình Sơn xây dựng điểm đến du lịch cộng đồng làng cổ vật ở Bình Châu (huyện Bình Sơn).

Ngôi làng được mệnh danh là "có điều kiện" nhất miền Trung khi không nhà nào là không có cổ vật- Ảnh 12.

"Đây là đặc trưng mà không phải chỗ nào cũng có được, vì vậy chúng tôi chọn đây là điểm đến để du khách đến tham quan, nghiên cứu về cổ vật", Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Dũng cho hay.

Ngôi làng được mệnh danh là "có điều kiện" nhất miền Trung khi không nhà nào là không có cổ vật- Ảnh 13.

Được biết, theo Luật Di sản, người dân được bảo quản, giữ gìn, sưu tầm cổ vật. Tuyệt đối không được bán ra nước ngoài.

Hà Phương (KTĐT)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem