Người làm ấm lòng đồng đội

Thứ ba, ngày 07/09/2010 17:48 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trăn trở bởi đói, nghèo cứ mãi đeo bám, vợ chồng người cựu TNXP Vũ Hữu Minh – Lê Thị Thư (thôn 6, xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá) đã quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, tạo việc làm cho hàng chục lao động, chủ yếu là con em đồng đội.
Bình luận 0
img
Doanh nghiệp Gia Vũ tạo được việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương.

Không cam phận nghèo

Vốn là người vào sinh ra tử trong chiến tranh, có những lúc ông Minh, bà Thư phải đối mặt với kẻ thù, đối mặt với sự sống còn của bản thân… nhưng chí vẫn không sờn. Ấy thế nhưng, khi đất nước ca khúc khải hoàn, trở về quê hương, thì chính ông đã có lúc nao núng bởi cuộc sống kinh tế gia đình quá khó khăn. Khi thành vợ chồng, cả ông Minh và bà Thư đều không có nghề gì trong tay.

Lúc đó, vợ chồng ông cũng chỉ biết xả thân vào dăm ba sào ruộng, mong sao kiếm đủ thóc ăn trong năm, còn các khoản chi phí khác trong gia đình như: Tiền nuôi các con ăn học, sắm sanh đồ dùng trong nhà… là vấn đề nan giải. Ông Minh bảo, do nhà đông con (5 người con), nên trước những năm 1990, gia đình luôn thiếu đói.

Không chỉ kinh doanh có hiệu quả, doanh nghiệp Gia Vũ hiện nay đã tạo việc làm ổn định cho hơn 20 lao động, chủ yếu là con em cựu chiến binh và TNXP với mức thu nhập bình quân trên 2 triệu đồng/người/tháng.

Những ngày ấy, ông phải lên rừng đốn củi bán lấy tiền mua khoai, sắn nuôi các con sống qua những ngày giáp hạt. Cứ mãi lăn lộn với ruộng đồng cũng chỉ kiếm đủ ăn là giỏi, bởi vậy ông Minh chuyển sang làm dịch vụ, kinh doanh tạp hóa.

Có thời điểm, vợ chồng ông đi thu mua bát đĩa, ấm chén từ miền xuôi rồi thồ lên miền núi bán, khi lại thu gom lương thực… mong sao có đủ tiền trang trải trong gia đình. Cũng từ nghề buôn thúng, bán bưng mà vợ chồng ông Minh, bà Thư dần dà tích cóp được ít vốn liếng và kinh nghiệm kinh doanh.

Làm ấm lòng đồng đội

Vợ chồng cựu TNXP này có cơ hội thoát nghèo khi cơ chế thị trường bung ra. Năm 2008, ông Minh xây dựng mối liên kết với anh em, bạn bè vay vốn ngân hàng, đứng ra thành lập doanh nghiệp Gia Vũ, chuyên sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ và mặt hàng mây tre đan gia dụng.

Với số vốn ban đầu khoảng 900 triệu đồng, chỉ sau gần một năm vừa xây dựng vừa chuẩn bị nguyên vật liệu cho sản xuất, đào tạo, tuyển chọn lao động, tìm đầu ra cho sản phẩm, doanh nghiệp của ông Minh đã đi vào hoạt động có hiệu quả.

Nhờ biết phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin để giới thiệu sản phẩm trên mạng; chú trọng đến chất lượng, luôn giữ chữ tín với khách hàng, nên sản phẩm của doanh nghiệp Gia Vũ đã được nhiều bạn hàng tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và nhiều công ty ở Singapore, Trung Quốc… tìm đến ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

Vì thế, sản phẩm làm ra đến đâu được tiêu thụ đến đó. Năm 2009, doanh nghiệp đã đạt hơn 8 tỷ đồng, lợi nhuận hàng tỷ đồng. Nhìn cơ ngơi hiện tại của ông Minh, bà Thư ít ai nghĩ rằng trước đây gia đình ông bà cũng thuộc diện hộ nghèo.

Không chỉ kinh doanh có hiệu quả, doanh nghiệp Gia Vũ hiện nay đã tạo việc làm ổn định cho hơn 20 lao động, chủ yếu là con em cựu chiến binh và TNXP với mức thu nhập bình quân trên 2 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, ông Minh luôn quan tâm giúp đỡ hộ nghèo, đồng đội gặp khó khăn, tích cực ủng hộ xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Việc làm của ông Minh, bà Thư luôn được đồng đội cũ ở xã Thọ Nguyên và huyện Thọ Xuân ghi nhận.

Tuy nhiên, hiện nay doanh nghiệp của ông Minh vẫn còn nhiều khó khăn, như thiếu hụt lực lượng lao động, đặc biệt là lao động có kỹ thuật cao. Bởi, ở quê ông lứa tuổi thanh niên cứ lớn lên là đi miền Nam làm thuê, mà không quan tâm đến chuyện học nghề để lập nghiệp tại chính quê hương mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem