Người mẹ làm thuê đêm ngày nuôi 3 con nhỏ và người chồng bệnh tật

Thế Hiển Thứ năm, ngày 23/02/2023 06:10 AM (GMT+7)
Một mình kiên cường gánh vác cả gia đình, chị Phạm Thị Hiệp (thôn Ba Khe, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) không ngừng nỗ lực để các con của mình được ăn học thành tài.
Bình luận 0

Người mẹ tần tảo dãi nắng dầm mưa

Vượt qua những ngọn đồi của xã Kháng Nhật, tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi theo chân trưởng thôn Ba Khe, đến thăm gia đình chị Phạm Thị Hiệp (SN 1982, thôn Ba Khe, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Dưới mái nhà lợp tôn trống hơ trống hoác là nơi sinh hoạt của 5 thành viên trong gia đình.

Chị Hiệp trở về từ ngọn đồi gần nhà, tranh thủ đón tiếp chúng tôi trong chiếc áo vẫn còn lấm tấm bùn đất từ buổi sáng đi trồng cây thuê. Người phụ nữ dáng người dù nhỏ nhắn, nhưng lại gánh trên đôi vai gầy hàng ngày những miếng cơm, manh áo cho chồng và 3 con.

Người mẹ làm thuê đêm ngày nuôi 3 con nhỏ và người chồng bệnh tật  - Ảnh 1.

Từ ngày chồng bệnh, chị Hiệp trở thành lao động chính trong nhà. Ảnh: Thế Hiển

Tờ mờ sáng, dù mưa hay nắng, chị Hiệp vẫn chăm chỉ dậy chuẩn bị cho các con đến trường. Lo cho các con xong, chị lại tất bật với công việc làm thuê của mình. 

Từ ngày anh Trần Xuân Hùng (SN 1971, chồng chị Hiệp) bị bệnh, chị trở thành lao động chính trong nhà: "Anh nhà tôi chẳng may  bị viêm đa khớp, sức khỏe cũng từ đó mà suy giảm dần không còn làm gì được. Tôi thì từ trước đến giờ vẫn cặm cụi như thế, chỉ có điều bây giờ vất vả hơn vì phải đỡ đần phần của chồng".

Mỗi mùa mỗi việc, người ta thuê gì chị Hiệp làm nấy. Từ hái chè, phát cỏ dại, đến công việc nặng nhọc tưởng chừng như chỉ có đàn ông mới có thể làm được như vác gỗ, chị cũng đã từng làm qua. Dù vất vả, nhưng chị vẫn kiên cường nuôi ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên.

Người mẹ làm thuê đêm ngày nuôi 3 con nhỏ và người chồng bệnh tật  - Ảnh 2.

Chị Hiệp tranh thủ giờ nghỉ trưa chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Ảnh: Thế Hiển

Trao đổi với phóng viên, Ông Phùng Tiến Bình - Trưởng thôn Ba Khe cho biết: "Gia đình chị Hiệp thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn thôn. Vì anh Hùng sức khỏe yếu, chị Hiệp đã phải một mình gánh vác kinh tế cho cả gia đình, chăm lo cho các con ăn học. Dù vất vả, chị vẫn nỗ lực vượt khó để lo cho các con".

Nguồn động lực vô tận khi thấy con được đến trường

Gia đình chị Hiệp có 3 cháu, 2 cháu Trần Trung Hiếu (SN 2009) và Trần Thị Bảo Ngọc (SN 2011) đang học tại Trường THCS Kháng Nhật và cháu Trần Quang Anh (2017) đang học tại Trường Mầm non Kháng Nhật. Các con chính là niềm động viên to lớn để chị Hiệp không ngừng cố gắng mỗi ngày.

Mắt chị Hiệp nhòe đi khi nhắc đến các con: "Có những ngày tôi cũng thấy mệt lắm. Nhưng nghĩ đến hình ảnh các con được đi đến trường, được học hành tử tế, tôi dặn lòng mình phải kiên cường hơn. Vì con, tôi sẽ làm tất cả".

Cô Nguyễn Thị Dung - Giáo viên chủ nhiệm lớp 8C2 cho biết: "Trung Hiếu là một em học sinh dù tuổi còn nhỏ nhưng hiểu chuyện. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, em rất có ý thức cố gắng trong học tập, là tấm gương về nghị lực vượt khó cho các bạn cùng lớp".

Người mẹ làm thuê đêm ngày nuôi 3 con nhỏ và người chồng bệnh tật  - Ảnh 3.

2 anh em Trung Hiếu và Bảo Ngọc luôn giúp đỡ nhau trong việc học. Ảnh: Thế Hiển

Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, em Trung Hiếu luôn biết tự nỗ lực: "Con thấy mẹ đã rất vất vả để ba anh em con được đi học. Con thương mẹ lắm nên con sẽ cố gắng học thật chăm chỉ, để sau này có việc làm nuôi bố mẹ và các em".

Sau những giờ học trên lớp, Trung Hiếu và Bảo Ngọc dành thời gian giúp đỡ bố mẹ. Lúc em Quang Anh đi học thì Trung Hiếu đi chăn gà, Anh Thư lại nấu cơm, quét nhà. Bao giờ em về cả hai lại trông em rồi cùng nhau học bài.

Cô Nguyễn Thị Minh Thu - Giáo viên chủ nhiệm lớp 6A2: "Ở lớp, em Ngọc là một học sinh chăm ngoan, hòa nhã với bạn bè nên được các bạn bè và thầy cô yêu quý. Trong chương trình Tết vì bạn nghèo nhằm hỗ trợ cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, cả lớp đã dành tặng phần quà cho Bảo Ngọc để động viên em trong quá trình học tập".

Nhắc đến con đường học vấn của các con, đôi mắt chị Hiệp ánh lên niềm tự hào: "Các cháu dù chỉ học lực Khá, nhưng mỗi khi đi họp phụ huynh học sinh, nghe các cô bảo rằng các cháu rất chăm ngoan, biết vâng lời, tôi cũng thấy ấm lòng, bao nhiêu mệt mỏi, vất vả cũng tan biến hết. Các con chính là nguồn động lực lớn nhất để tôi tiếp tục công việc dẫu vất vả bao nhiêu!".

Nuôi khát vọng cho các con tiếp bước đến trường, chị Hiệp hy vọng quý mạnh thường quân có thể ủng hộ và giúp đỡ gia đình để các con được tiếp tục học tập và phát triển.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về


Gia đình chị Phạm Thị Hiệp - Thôn Ba Khe, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Số TK: 9704229202239356228 - Ngân hàng MB Bank

Chủ tài khoản: Trần Xuân Hùng

SĐT Trần Xuân Hùng (chồng chị Hiệp): 0376973410

Hoặc gửi về: Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tài khoản: 21210000524887 - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình chị Hiệp - Tuyên Quang

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem