Đau đớn tột cùng khi lực lượng chức năng đưa thi thể 3 mẹ con ra khỏi ngôi nhà cháy ở Ninh Thuận

Quang Đăng Chủ nhật, ngày 14/08/2022 11:47 AM (GMT+7)
Trưa 14/8, người nhà nạn nhân trong vụ cháy đã khóc ngất khi lực lượng chức năng đưa thi thể 3 mẹ con nạn nhân trong vụ cháy lớn tại căn nhà trên đường Trần Quốc Thảo, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, đến trưa 14/8, sau 24 giờ xảy ra vụ cháy, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể 3 nạn nhân ra khỏi hiện trường ngôi nhà bị cháy tại số 4/17 Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, TP.Phan Rang-Tháp Chàm. 

Ở phía bên ngoài người nhà nạn nhân gào khóc trong tuyệt vọng vì sự mất mát quá lớn.

Clip: Người nhà nạn nhân khóc ngất khi thể các nạn nhân được đưa ra khỏi căn nhà cháy. Thực hiện: Quang Đăng.

Sự việc có sự chứng kiến của lực lượng chức năng và rất đông người dân đến theo dõi. 2 xe cứu thương trực sẵn để di chuyển các nạn nhân và người nhà rời khỏi hiện trường về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận để các cơ quan chức năng làm thủ tục theo quy định pháp luật.

Thời điểm này, các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Anh Đặng Đình Hùng, chồng của nạn nhân Đặng Thị Hà cùng 2 con nhỏ Đặng Gia B. (SN 2018) và Đặng Gia L. (SN 2021) đã không đứng vững và liên tục gào khóc…tuyệt vọng.

Người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, khi sự việc xảy ra anh Hùng đã bế được con trai 3 tuổi ra ngoài rồi tiếp tục lao vào để cứu vợ và con còn lại nhưng bất thành. Đứa con nhỏ 3 tuổi thấy bố chạy vào cũng hốt hoảng chạy vào theo rồi bị mắc kẹt lại bên trong rồi tử vong theo mẹ và anh.

Người nhà gào khóc tuyệt vọng khi lực lượng chức năng đưa thi thể người thân ra khỏi ngôi nhà cháy ở Ninh Thuận - Ảnh 2.

Anh Đặng Đình Hùng, chồng và cha của các nạn nhân không đứng vững trước sự việc đau lòng. (Ảnh: Quang Đăng)

Theo thông tin của Dân Việt, sau khi rời khỏi hiện trường, xe chở các nạn nhân và người nhà di chuyển về nhà xác bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận để các lực lượng chức năng tiến hành các bước khám nghiệm theo quy định.

Người nhà gào khóc tuyệt vọng khi lực lượng chức năng đưa thi thể người thân ra khỏi ngôi nhà cháy ở Ninh Thuận - Ảnh 3.

Người nhà nạn nhân lập bàn hương và trái cây bên ngoài căn nhà bị cháy. (Ảnh: Quang Đăng)

Người nhà gào khóc tuyệt vọng khi lực lượng chức năng đưa thi thể người thân ra khỏi ngôi nhà cháy ở Ninh Thuận - Ảnh 4.

Ông bà các nạn nhân không ngừng rơi nước mắt .(Ảnh: Quang Đăng)

Người nhà gào khóc tuyệt vọng khi lực lượng chức năng đưa thi thể người thân ra khỏi ngôi nhà cháy ở Ninh Thuận - Ảnh 5.

Khóc ngất vì sự mất mát quá lớn...(Ảnh: Quang Đăng)

Người nhà gào khóc tuyệt vọng khi lực lượng chức năng đưa thi thể người thân ra khỏi ngôi nhà cháy ở Ninh Thuận - Ảnh 6.

Một xe cấp cứu chở thi thể các nạn nhân, xe còn lại chở người nhà xuống đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: Quang Đăng)

Người nhà gào khóc tuyệt vọng khi lực lượng chức năng đưa thi thể người thân ra khỏi ngôi nhà cháy ở Ninh Thuận - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng căng dây, che màn cẩn thận để đưa nạn nhân ra ngoài. (Ảnh: Quang Đăng)

Trước đó, vụ cháy xảy ra vào lúc 9h30 ngày 13/8, tại số nhà 4/17A Trần Quốc Thảo, Khu phố 1, phường Đài Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) xảy ra vụ cháy. 

Trong đêm 13/8 lực lượng chức năng đã huy động chó nghiệp vụ và hàng trăm cán bộ chiến sĩ để tìm kiếm hết khắp các khu vực phía tầng trệt của căn nhà nhưng không có kết quả. Do trời tối và khu vực gác lửng có dấu hiệu nguy hiểm, lửa còn âm ỉ trong các vật dụng, rất khó tiếp cận nên công tác tìm kiếm 3 nạn nhân được tạm hoãn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem