Người tốt, việc tốt Thủ đô năm 2022: Chuyến xe 0 đồng giúp người nghèo vượt qua đại dịch Covid-19

Nguyễn Vân-Vân Anh Thứ tư, ngày 23/03/2022 14:48 PM (GMT+7)
Ông Đỗ Hữu Thăng (Thị xã Sơn Tây, Hà Nội) được biết đến là một người giàu lòng nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn; đặc biệt, ông không ngại lặn lội đường xá xa xôi đến các vùng núi Tây Bắc trao quà cho trẻ em, người nghèo.
Bình luận 0

Ngày 2/3/2022, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ban hành Quyết định số 772/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu "người tốt, việc tốt" năm 2022 cho 12 cá nhân. Một trong những cá nhân được trao danh hiệu ấy là ông Đỗ Hữu Thăng, Giám đốc một công ty tổ chức sự kiện ở Hà Nội.

Tặng quà cho người nghèo vùng núi Tây Bắc

Chúng tôi tìm đến nhà ông Thăng vào một ngày cuối tuần tháng 3, khi ông Thăng đang bận rộn với công việc nhà. Ông Thăng nói rằng ông rất vui và ngạc nhiên khi nhận được thông tin mình được tặng danh hiệu "người tốt, việc tốt" năm 2022.

Danh hiệu “người tốt, việc tốt” năm 2022: Chuyến xe không đồng giúp người nghèo vượt qua đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đỗ Hữu Thăng, Giám đốc một công ty tổ chức sự kiện ở Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Vân

"Khi nhận được thông tin này tôi khá ngạc nhiên và phấn khởi bởi vì việc làm của mình được lan tỏa tích cực đến cho mọi người. Tôi mong rằng sẽ làm được nhiều việc tốt, giúp đỡ được nhiều người nghèo hơn nữa trong tương lai", ông Thăng nói.

Với mong muốn chia sẻ, lan tỏa tình yêu thương tới cộng đồng, xã hội và những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Tây Bắc, năm 2020 và 2021, ông Thăng đã kêu gọi mọi người cùng chung tay ủng hộ các em nhỏ ở vùng núi Tây Bắc.

Đó là những chuyến xe thiện nguyện chở đầy ắp sách vở, sữa, đường, lương thực mang đến gửi tặng bà con dân bản, trẻ em nghèo vùng cao.

"Trong hàng chục chuyến đi thiện nguyện trong 2 năm qua, ngoài việc ủng hộ xe cộ đi lại tôi còn ủng hộ thêm một khoản tiền từ 5-7 triệu đồng. Số tiền tuy không lớn, nhưng tôi hy vọng sẽ giúp đỡ được nhiều người vượt qua gia đoạn khó khăn", ông Thăng chia sẻ.

Danh hiệu “người tốt, việc tốt” năm 2022: Chuyến xe không đồng giúp người nghèo vượt qua đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Tấm bằng khen người tốt việc tốt được ông Thăng treo ngay ngắn trong nhà của mình. Ảnh: Vân Anh

Ông Thăng cho rằng, trong cuộc sống có nhiều người còn khó khăn, chính vì vậy, mỗi lần giúp được ai đó ông đều thấy rất vui và hạnh phúc.

"Có một lần tôi lên Tây Bắc thấy đường đi khó khăn lắm, quãng đường có vài km mà đi mất hơn 2 giờ đồng hồ. Những lúc như vậy, chúng tôi lại động viên nhau không nản lòng mà cố gắng tiếp tục đi được đến đích để tặng quà cho các em học sinh nghèo", ông Thăng tâm sự. 

Theo ông Thăng, ở một số vùng núi Tây Bắc, đời sống của bà con dân bản còn nhiều khó khăn. Cũng bởi vậy mà các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa chưa được chăm sóc đầy đủ. 

Một số trẻ không nơi nương tựa, chưa được đến trường học đầy đủ. Vì vậy, ông Thăng mong rằng, trong thời gian tới sẽ có nhiều mạnh thường quân quyên góp ủng hộ trẻ em nghèo, bà con dân bản hơn.

Tổ trưởng tổ dân phố nơi ông Thăng sinh sống chia sẻ rằng, ông Thăng là người sống hòa đồng và nhiệt tình với các hoạt động của tổ dân phố. Cũng bởi vậy, bà con ai cũng quý ông và mong rằng có nhiều công dân tốt cùng hướng về các hoạt động thiện nguyện trong tương lai.

Tấm lòng nhân ái giữa mùa dịch

Năm 2021, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Thị xã Sơn Tây lập nhiều chốt kiểm soát để phòng chống dịch. Cũng trong thời gian ấy, ông Thăng nghỉ dịch về quê nên đã nảy ra ý tưởng dựng khung lều bạt để chia sẻ với những chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch.

Danh hiệu “người tốt, việc tốt” năm 2022: Chuyến xe không đồng giúp người nghèo vượt qua đại dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Ông Thăng cùng những mạnh thường quân trong những chuyến đi trao quà cho em nghèo vùng cao. Ảnh nhân vật cung cấp

"Thế rồi tôi bắt tay vào dựng ngay một số lều bạt tặng các chiến sĩ ở địa phương. Có nhiều thời điểm mưa, gió lớn gây rách bạt và đổ, sau đó chúng tôi lại ra chốt dựng lại, làm lại. Chúng tôi chỉ muốn chia sẻ một phần khó khăn với những người làm nhiệm vụ tại các chốt phòng chống dịch", ông Thăng kể.

Tấm lòng của ông Thăng không chỉ dừng lại ở đó, mỗi lần đi công tác về, ông Thăng mua từ 10-20 thùng nước ngọt đem tặng các chiến sĩ tại chốt kiểm soát dịch. Rồi tại khu phố, những dịp lễ Tết, ông Thăng lại nhiệt tình cho bà con mượn phông bạt, đài loa mà không tính toán, suy nghĩ.

"Tất cả việc làm thiện nguyện của ông Thăng đều đáng trân trọng và góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, góp sức nhỏ cho cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19", bà Nguyễn Thị Hằng, người dân ở khu phố chia sẻ.

Danh hiệu “người tốt, việc tốt” năm 2022: Chuyến xe không đồng giúp người nghèo vượt qua đại dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Ông Thăng trực tiếp đi trao tặng nước, đường sữa cho các điểm chốt kiểm soát. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông Thăng cho biết thêm, mỗi lần đi làm thiện nguyện về ông cảm thấy thoải mái và vui vẻ, đặc biệt bản thân ông cũng ngủ ngon hơn, vui vẻ hơn.

Chia tay chúng tôi, ông Thăng nói rằng: "Tôi không biết được mình có thể làm từ thiện đến bao giờ có thể là hôm nay và cũng có thể ngày mai bởi vậy tôi chỉ mong có nhiều sức khỏe, tài chính để làm việc thiện nhiều hơn, giúp đỡ được nhiều hơn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem