Người việt ở nước ngoài
-
Do dịch bệnh Covid-19, các chuyến bay quốc tế bị hạn chế, nhiều người Việt ở nước ngoài năm nay không thể về Việt Nam đón Tết Nguyên đán, sum vầy cùng gia đình, người thân và bạn bè.
-
Đại diện kiều bào Việt Nam về dự Xuân Quê hương 2022 đã được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gọi chung bằng một tiếng "đồng bào", khi Chủ tịch nước chào đón bà con "trở về mái nhà chung Việt Nam". Chủ tịch nước chia sẻ tình cảm quê hương đất nước: "Mỗi năm Tết đến Xuân về/ Quê hương đất mẹ đề huề mong con".
-
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân chỉ cần mang giấy tờ nhập cảnh hợp lệ, kể cả được cấp trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 là được giải quyết nhập cảnh, không phải làm thủ tục kiểm tra nhân sự cấp thị thực, giấy miễn thị thực, không cần xin phê duyệt chủ trương nhập cảnh của bộ, ngành địa phương.
-
Gạt sang một bên những lo lắng, bất an khi dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở khắp nơi khiến cuộc sống chưa thể bình thường trở lại, những người Việt ở nước ngoài gửi lời chúc một năm mới bình an về quê nhà nói riêng và tới tất cả mọi người trên thế giới nói chung...
-
Ngày 26/10/2021, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (UBNNVNVNONN) và Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã phối hợp tổ chức Phiên họp chuyên đề về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) và công tác bảo hộ công dân, với sự tham dự của Trưởng các Cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài.
-
Cộng đồng người Việt ở các nước đã quyên góp tiền, phát động các chiến dịch hỗ trợ người dân trong nước, các y bác sĩ vượt qua đại dịch.
-
Cộng đồng Người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng có uy tín, vị thế cao hơn, ngày càng gắn bó và là nguồn lực quan trọng đóng góp cho quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ Lương Thanh Nghị cho biết.
-
Người Việt ở Trung Quốc và một số nước có virus corona mới lo lắng tìm cách phòng ngừa dịch bệnh.
-
Tết đến rồi, cộng đồng người Việt lao xao lo chuẩn bị Tết. Tết trở thành sân chơi chung cho người Việt tha hương. Các tài nghệ đem ra thí thố, đặc biệt nghệ thuật ẩm thực. Ở Paris, Varsovie, Praha… giờ đây cái gì cũng có. Những chuyến bay từ Việt Nam sang hàng ngày, đem hoa đào, hoa mai, quất và lạt, lá dong, lá chuối, gạo nếp, đỗ xanh, mứt… Ra cửa hàng, siêu thị là mua được ngay.
-
Dành cả tình yêu và tâm huyết cho việc cải tạo khu vườn, ông Sáng đã tạo nên không gian xanh mát ngập tràn rau quả ở Séc.