Nhà chồng
-
Quay lại với chồng cũ chưa được 2 tháng, tôi mới phát hiện ra màn kịch lừa dối, họ chỉ muốn giành được quyền nuôi 1 trong 2 đứa con của tôi mà thôi.
-
Sau thời gian ở cữ tại nhà mẹ đẻ, chị trở về nhà chồng thì bàng hoàng phát hiện cửa nhà đã thay khóa, chồng và mẹ chồng biệt tích.
-
Lần đầu tiên mẹ chồng Tây tháp tùng và xem con dâu biểu diễn.
-
Chăm sóc 6 người, mỗi người mỗi tính nết lại nhiều bệnh tật, nhưng chị vẫn chu đáo, tận tụy không một lời oán thán.
-
Khi ngồi viết những dòng này, mẹ con tôi vẫn đang phải nuốt những giọt nước mắt vào trong vì sự tủi thân, buồn chán.
-
Bố chồng đồng ý để cho chúng mình lấy nhau vì mình có người thân làm to, nhờ vả được thôi (lúc lấy nhau rồi mình mới biết).
-
Gia đình chồng coi chị như “người dưng nước lã”, tỏ thái độ nhờ nhạt rõ mồn một.
-
Nghĩ về những điều mà tôi sẽ phải chịu đựng nếu cố sống cố chết với thân phận làm dâu nhà anh, tôi đã đồng ý nhận tiền và vội vã bế con đi.
-
Tôi đã rất đau khổ, van xin chồng và nhà chồng cho tôi mang theo con, song họ nhất quyết lôi tôi xềnh xệch ra ngõ và khóa trái cửa.
-
Khi biết tôi sẩy thai, gia đình anh vội vàng hủy cưới và họ cho rằng, không phải chịu trách nhiệm gì với tôi nữa.