Nhảy quá “đỉnh”, Gia đình Bong bóng thẳng tiến chung kết Got Talent

Thứ ba, ngày 10/04/2012 21:38 PM (GMT+7)
Dân Việt - Đúng như kỳ vọng của nhiều người, nhóm nhảy parkour trên nền nhạc game Mario đã thẳng tiến vào chung kết Vietnam’s Got Talent nhờ số phiếu bình chọn cao nhất từ khán giả.
Bình luận 0

Đêm bán kết Got Talent thứ 6 khép lại vẫn khá nhạt nhòa và được coi là đêm bán kết “gặt hái” nhiều lời chê nhất từ ban giám khảo. Điểm sáng duy nhất gây ấn tượng cho đêm thi chính là màn nhảy parkour đầy mạo hiểm của nhóm Gia đình Bong bóng - nhóm nhảy bao gồm các thành viên đam mê graffiti đến từ Hải Phòng.

Và đúng như sự kỳ vọng của nhiều người, trong đêm công bố kết quả 10.4, màn nhảy dàn dựng “cực đỉnh” đã được xướng tên, thẳng tiến vào chung kết.

img
Gia đình Bong bóng thẳng tiến vào chung kết Got Talent nhờ màn trình diễn "cực đỉnh"

Trước đó, Gia đình Bong bóng đã nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo. Giám khảo Thành Lộc phải thốt lên rằng “đó là một sự lộc xác kinh khủng”. Còn giám khảo Thúy Hạnh đã ưu ái dành 12 tin nhắn cho 12 thành viên của Gia đình Bong bóng. Vị giám khảo khó tính Huy Tuấn - fan hâm mộ của trò chơi Mario cũng phải dành lời khen “Ở vòng này các bạn rất hài hước. Phần biểu diễn của các bạn gay cấn và hồi hộp từ đầu đến cuối hệt trò chơi Mario”.

Ngay sau khi được tuyên bố vào thắng chung kết, Gia đình Bong bóng đã gửi lời cảm ơn chân thành nhất: “Được sự cổ vũ của khán giả, của ban giám khảo, Gia đình Bong bóng rất tự tin cho vòng chung kết. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và cổ vũ cho nhóm”.

Ngoài sự tỏa sáng của Gia đình Bong bóng, 2 tiết mục lọt vào top 3 là Em sẽ là giấc mơ – Trần Văn Thương và When you believe của Nguyễn Đình Tri Giao đã khiến ban giám khảo không mất quá nhiều thời gian để “cân não”.

Tri Giao sau khi thể hiện ca khúc You raise me up ở vòng loại đã được biết đến với cái tên thiên thần nhỏ của Got Talent. Giọng hát trong trẻo của cô bé đã làm lay động biết bao người. Ở vòng bán kết, Tri Giao có phần đuối hơn và điểm không phù hợp chính là khâu chọn bài.

Tuy nhiên, nhờ ghi điểm với lối trình diễn trong sáng, Tri Giao tiếp tục nhận tấm vé thứ 2 vào chung kết sau Gia đình Bong bóng.

img
Nhiều người cho rằng, tấm vé vào chung kết của Tri Giao có phần "vớt vát"

Sau khi công bố kết quả, cả ba vị giám khảo đều cho rằng, Tri Giao cần cố gắng hơn nữa để khoe giọng hát “đẹp” của mình.

Còn Trần Văn Thương - chàng trai khiếm thị đã thực sự khuấy đảo không khí sân khấu của Got Talent với ca khúc Ngày đẹp tươi ở vòng loại thì ở vòng bán kết, anh đã không vượt qua chính mình và chỉ dừng lại ở top 3.

Trong số 4 tiết mục bị loại ra khỏi top 3 là Xôn xang mênh mang cao nguyên Đắc Lắc của nhóm Song song, nhảy Gã ăn mày và cô gái làng chơi của Hoàng Nhật và Trần Lina, Hello Mr Morning của Y Kroc và Trống cơm của Hoàng Anh, đáng tiếc nhất là phần trình diễn của Hoàng Nhật và Trần Lina.

Với thể loại nhảy khá độc đáo Lyrical Hiphop, Hoàng Nhật và Trần Lina đã lấy được cảm xúc của người xem một cách dễ dàng ở vòng loại. Song ở vòng bán kết, “cặp đôi” đã hơi sa đà vào nội dung câu chuyện mà quên “phô diễn” kỹ thuật của phần trình diễn với các động tác nhảy là chủ yếu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem