Những chuyện cười lăn lộn về giải bóng đá nông dân

Thứ năm, ngày 14/10/2010 01:47 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khi BTC tuyên bố: "Giải Bóng đá Nông dân toàn quốc 2010 đã kết thúc", những người của Báo NTNN mới thở phào nhẹ nhõm... Đã đóng lại những ngày lao động đến cật lực với bao cảm xúc khó tả.
Bình luận 0
 img
Pha tranh bóng trong trận Ninh Thuận (trái) - Cà Mau. Ảnh: Lê Hữu Thọ

Vui cũng lắm!

Để đảm bảo truyền trực tiếp từ SVĐ Long An những niềm cảm xúc bất tận đến với ND cả nước, trận chung kết giải vào chiều 25-9 được lãnh đạo Báo NTNN thống nhất với VTV3 phát sóng trực tiếp trong thời gian cực kì eo hẹp: Chỉ được 110 phút. Trận đấu diễn ra trong 80 phút, nghỉ giải lao 15 phút, nếu phải giải quyết bằng loạt luân lưu thì sẽ vừa hết thời gian.

Không có thời gian cho mọi công việc khác bởi mục tiêu là phải đưa trọn vẹn niềm vui đến với ND. Chính vì vậy, một số công việc xã hội khác của Báo như trao tặng quỹ từ thiện 100 triệu đồng sẽ không được lên sóng truyền hình nếu trận đấu kết thúc hòa.

Tác nghiệp tại Giải Bóng đá Nông dân cực thì có cực nhưng ra sân thấy CĐV, các bác, các chú chụm đầu vào trang bóng đá ND của Báo NTNN rồi xôn xao "Ngộ quá ta" - "Ủa! Sao chuyện này mình không biết zậy cà"... là mấy anh em đủ vui rồi.

Lập tức có hai kịch bản được đề ra. Phương án 1: Nếu trận đấu không phải giải quyết bằng phạt luân lưu sẽ trao tiền từ thiện trước trận đấu; phương án 2: Nếu trận đấu hòa thì tiền từ thiện sẽ trao vào giữa hai hiệp đấu.

Khổ một nỗi, khi trận đấu chưa kết thúc thì nào biết nó có phải giải quyết bằng penalty hay không để trao tiền vào đầu trận hay giữa trận. Lạ một điều, tất cả mọi người trực tiếp tham gia công tác tổ chức hầu như không ai nhận ra được sự vô lý ấy.

Rất may, sau một thời gian ngắn điều này được phát hiện ra và anh em ôm nhau cười lăn lộn. Cũng là một bài học cho "cái buổi ban đầu lưu luyến ấy".

Long An không có nhiều người Bắc cư ngụ, vì thế hễ anh nào nói giọng Bắc trong thời gian diễn ra giải đều bị dân Long An "vu" cho thuộc đội Thái Nguyên. Mấy PV Báo NTNN từ Hà Nội vào lúc đi đường, ra chợ cứ thỉnh thoảng lại bị vỗ vai "Đá hay ghê" - "Có quen sân chưa"... Nạn nhân đầu bảng của chuyện nhầm nhọt này là PV Nam Hải.

Cái đầu trọc lốc, mặt cháy nắng đen sì, chân đi khuyềnh khoàng... đậm chất cầu thủ "chuyên nghiệp", PV Nam Hải khi tác nghiệp lại đứng sát đường biên “chém gió”, nên mới khổ vì nhầm! Buổi tối đi ăn hủ tiếu, các bà, các cô cứ tíu tít quan tâm: "Để dì làm nước dùng khác cho con nghen, nước dùng này ngọt, con chắc hổng có quen", rồi thì đủ thứ hỏi thăm về đội, về quê hương Thái Nguyên...

Các bà các cô thì thế nhưng mấy anh, mấy chú ngồi ăn bàn khác thì trề môi: "Thằng này đá dự bị cho Thái Nguyên mà "chảnh" dữ lắm. Vào sân nó cứ mặc nguyên quần tây không hà, hổng thấy nó khởi động bao giờ".

Chuyện một PV phỏng vấn Trưởng BTC một giải đấu toàn quốc chẳng có gì là hài hước cả. Thế nhưng cùng "trong nhà" với nhau thì lại "buồn cười chết đi được". PV Lê Đức nhận nhiệm vụ có phần đơn giản này. Khi anh phỏng vấn sếp mình là Tổng biên tập Lưu Quang Định - Trưởng BTC giải: "Thưa ông! Ông đánh giá thế nào về chất lượng giải đấu", cả hai ngó vẻ mặt “nghiêm trọng” của nhau rồi cùng bụm miệng cười rung người.

Cực cũng nhiều

Để có lời với nông dân và người hâm mộ cả nước của Trưởng BTC: “Tôi xin tuyên bố khai mạc Giải Bóng đá Nông dân toàn quốc...” từ trước đó, tại Long An, những người của Báo NTNN đã bước vào những ngày lao động cật lực. Trăm thứ bà rằn: Căng băng rôn, lo nước nôi, lo chỗ ở, làm tin, viết bài...

 img
Từ trái qua: PTBT Lê Minh Đức, PV ảnh Lê Hữu Thọ, PV Hữu Danh, Trưởng ban KT-CT-VX Lại Bá Hà bên đường piste SVĐ Long An.

Là PV duy nhất của NTNN có nhà tại Long An nên Hữu Danh là người bận rộn nhất (tất nhiên). Không chỉ phải huy động toàn bộ sức lực mà anh còn phải huy động cả nhân lực. Lã Luyến Thương (VP đại diện Báo NTNN tại TP. Hồ Chí Minh) - nhân vật nữ duy nhất trực chiến tại Long An có tật... sợ ma. Chính vì thế Hữu Danh phải huy động cả bà xã mình là Phương Dung (công tác tại Thư viện tỉnh Long An) đến "đại bản doanh" (nhà khách UBND tỉnh Long An) để ngủ đêm cùng chị Luyến Thương.

Riêng phần nội dung, để có được từng bức hình kịp thời trên Báo NTNN, PV ảnh Hữu Thọ hình như bị ngồi trên lửa suốt giải đấu.

Trước mỗi trận đấu, Hữu Thọ cuống lên tìm hiểu xem bên nào có nhiều nguy cơ bị thủng lưới để vác máy ra gần khung thành đội đó "ngồi rình". Sau khi tham khảo nhiều chuyên gia, anh nhận ra “chân lý vĩ đại”: Đội yếu hơn dễ có khả năng thủng lưới hơn. Thế nên mới xảy ra "sự cố Long An" bị đồng nghiệp góp ý. Sự cố này như sau: Long An chủ nhà đang thừa thắng xông lên sau khi dẫn trước một bàn, Tây Ninh phải co cụm phòng thủ, Hữu Thọ vác máy rình sau cầu môn Tây Ninh.

Chẳng ngờ Tây Ninh phản công nhanh như chớp rồi ghi bàn. Cả sân sững sờ, nhưng sững sờ hết thảy là Hữu Thọ, không thể làm gì nổi khi sự kiện đáng giá nhất giải đấu ấy diễn ra ở cầu môn bên kia. Tòa soạn và bạn đọc cả nước không có được bức ảnh diễn tả cảm xúc ghê gớm kia, thật đáng tiếc nhưng cũng thật oan khi bảo đó là lỗi của Hữu Thọ. Nghĩ cũng cực lắm! Trong cơn mưa liên tu bất tận của vùng đồng bằng Cửu Long, Hữu Thọ cứ lụi hụi trên sân suốt 80 phút. PV viết thì cứ mưa là "tếch" lên khán đài có mái che, PV ảnh mà cũng thế thì chỉ có mà "ăn cám".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem