Những 'điềm gở' quan tham sợ xanh mặt

Ngô Tuyết/Vietnamnet Thứ sáu, ngày 23/09/2016 11:06 AM (GMT+7)
Ngày 18.9, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung Quốc thông báo tên một loạt quan chức bị ngã ngựa vì phạm nhiều tội, một trong đó là mê tín dị đoan.
Bình luận 0

Quan lộ không thuận, phải cầu quỷ thần

Lã Phúc Xuân, Thành ủy viên Thiên Tân, Bí thư quận ủy Tân Nam, bị điều tra vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, trở thành Bí thư quận ủy đương chức đầu tiên của Thiên Tân bị điều tra kể từ sau Đại hội 18. Tội lỗi của Xuân gồm hoạt động mê tín, nhận hối lộ rất nhiều tiền, vật và có quan hệ gian dâm ngoài luồng.

Xuân trở thành cán bộ lãnh đạo cấp trưởng cục vào năm 39 tuổi. Tới năm 43 tuổi, Xuân được giới thiệu để bầu Ủy viên dự khuyết trung ương, một năm sau trở thành đối tượng khảo sát để ngồi lên ghế Phó thị trưởng.

img

Lã Phúc Xuân

Tự thấy mình có năng lực tốt, nhưng quan lộ hay gặp trục trặc, nhất là sau khi không trúng Ủy viên dự khuyết trung ương và trượt chức Phó thị trưởng, Xuân liền quay sang mê tín quỷ thần, tìm kiếm sự giúp đỡ, phù hộ từ thần linh.

Xuân bỏ ra mấy trăm ngàn NDT rước tượng Phật về nhà thờ cúng, mời thầy phong thủy đến phá giải, xem vận mệnh, đoán tương lai. Tại văn phòng, nhà riêng, xe công vụ đều có dán bùa chú và các linh vật, đặt bát hương, “kháo sơn thạch”, “chuyển vận thạch”, “phong thủy cầu” để tiêu tai kỵ tà, gia tăng quyền thế…

Lã Phúc Xuân sinh năm 1963, quê ở Thiên Tân, là thạc sĩ lý luận chính trị Đại học Nam Khai, làm Bí thư huyện đoàn, Bí thư thành đoàn Thiên Tân, rồi trở thành Bí thư quận ủy Tân Nam từ tháng 12/2014. Xuân bị khai trừ đảng, cách chức từ 1/9/2016, chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát điều tra khởi tố.

Kết luận điều tra viết, Xuân đã vi phạm kỷ luật chính trị, hoạt động mê tín, dùng tiền công chi cho việc cá nhân, hối lộ người khác để mong thăng tiến, nhận hối lộ, hoạt động doanh lợi trái quy định, lợi dụng chức quyền mưu lợi cho thân nhân trong hoạt động kinh doanh, có quan hệ tình ái bất chính....

Ban thường vụ thành ủy qua xem xét đã báo cáo trung ương phê chuẩn khai trừ đảng, cách chức Lã Phúc Xuân, chấm dứt tư cách đại biểu Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 18, tịch thu mọi khoản thu nhập trái phép, chuyển vấn đề phạm tội, manh mối và tang vật sang cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.

Chim bay vào nhà, phải chăng điềm xấu?

Lý Hỉ, Ủy viên thường vụ thành ủy, Phó thị trưởng thường trực Côn Minh, trở nên mê tín sau khi một người đưa hối lộ cho Hỉ bị bắt đưa đi điều tra. Gặp việc gì Hỉ cũng mời “phong thủy đại sư” nhờ xem xét hoặc cầu thần bái phật để hóa giải. Nếu thầy nói có “tai” là sợ xanh mặt, vội vàng nhờ cậy hóa giải.

img

Lý Hỉ

Hỉ bỏ cả đống tiền để tìm mua bằng được “số điện thoại phong thủy cát tường”. Thậm chí, năm 2014, có một con chim khách bay vào nhà, Hỉ vội cho tìm “đại sư” đến để xem cát hung ra sao. Thày phán, gần đây có một “người không trong sạch” ở gần, nhất định phải đuổi đi thì mới giữ được bình an.

Cả nhà Hỉ vùi đầu phân tích, sau đó phán đoán đó là một người bạn thân của bà vợ thường xuyên đến chơi. Cả nhà thống nhất nhận định bà này chính là tác nhân đem đến tai họa cho mình, nên vợ Hỉ đã bảo bạn mình từ nay đừng đến chơi nữa.

Dịp quốc khánh năm 2014, Hỉ dẫn cả nhà đi ôtô vượt quãng đường dài đến núi Kê Túc ở Đại Lý để cầu cúng. Đích thân Hỉ làm lễ đặt tiền rút quẻ thẻ để cầu xin thần tiên phù hộ, giúp gia đình bình an, bản thân vô sự…

Lý Hỉ sinh năm 1962, quê ở Côn Minh, Vân Nam, trưởng thành từ cán bộ văn phòng khu phố, dần lên phó bí thư, chủ tịch thị trấn, phó bí thư, chủ tịch thị xã. Tháng 6/2014, Hỉ là Ủy viên thường vụ thành ủy, Phó thị trưởng Côn Minh.

Hỉ bị điều tra từ tháng 10/2014 vì “vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng”. Từ ngày 8/12/2015, Tòa án Khúc Tĩnh, Vân Nam đã bắt đầu xét xử Hỉ về tội nhận hối lộ. Theo Viện kiểm sát, Hỉ đã lợi dụng chức vụ mưu lợi cho người khác rồi nhận hối lộ 18,27 triệu NDT (63,94 tỷ VND).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem