Những vụ trộm tiền tỷ tại nhà quan chức

Hòa Nguyễn Chủ nhật, ngày 24/07/2016 15:10 PM (GMT+7)
Không chỉ nhằm vào những gia đình đại gia để trộm cắp, những “siêu trộm” láu cá chuyển hướng tấn công vào những ngôi nhà của cán bộ Nhà nước hoặc trụ sở, văn phòng chính quyền, nơi mà đôi khi an ninh thì sơ hở, nhưng món lợi thì lại lớn đến bất ngờ.
Bình luận 0

30 lần đột nhập công sở, phòng làm việc của quan chức

Đối tượng đầu tiên phải kể đến là Nguyễn Tiến Quân (34 tuổi, trú Quảng Bình). Quân 30 lần đột nhập các công sở từ miền Bắc đến miền Trung. Ngày 21.7 vừa qua, TAND Hà Tĩnh đã tuyên án Quân 8 năm tù với cáo buộc phạm tội nguy hiểm, có thủ đoạn, tính chất nguy hiểm.

img

 Nguyễn Tiến Quân (34 tuổi, trú Quảng Bình) là kẻ hàng chục lần trộm cắp tại công sở các tỉnh từ miền Bắc tới miền Trung.

Tháng 6.2014, Quân bắt xe khách ra Hà Tĩnh, ngồi canh ở khu vực cổng trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh từ trưa tới 21 giờ, Quân trèo qua hàng rào, vào phòng làm việc của ông Võ Kim Cự - Chủ tịch UBND tỉnh - phá khóa tủ đựng tài liệu lấy đi một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Sau đó 4 tháng, Quân lại trở lại khu vực này để trộm. Đột nhập được vào trong công sở tỉnh Hà Tĩnh, Quân tìm đến phòng làm việc của Phó chủ tịch UBND Lê Đình Sơn và cậy cửa lấy được 20 triệu đồng. Chưa thỏa mãn, Quân lại mò đến phòng ông Cự, lần này hắn lấy thêm được 80 triệu đồng.

Sau rất nhiều lần thực hiện đột nhập các văn phòng làm việc của nhiều cơ quan trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trong phi vụ tối ngày 6.8.2015, Quân đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ khi đang lục lọi tìm kiếm tài sản để trộm.

Đột nhập nhà nguyên Viện trưởng VKSND, trộm hàng tỷ đồng

Sự việc xảy ra vào ngày 7.3.2016, tại nhà riêng của bà Võ Thị Kim Hồng (60 tuổi), nguyên Viện trưởng VKSND TP.HCM, Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM.

img

Căn nhà của bà Hồng bị đạo chích đột nhập lấy đi số tài sản khoảng 1,5 tỷ đồng.

Theo đó, khi đi làm về, bà Hồng phát hiện nhiều song sắt cửa ở tầng thượng bị cắt, vật dụng bên trong bị xới tung. Qua kiểm tra, nạn nhân phát hiện 40 lượng vàng, 100 triệu đồng, 4.000 USD và nhiều giấy tờ quan trọng với tổng trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng bị mất.

Vụ án đã được cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án “trộm tài sản” xảy ra tại nhà riêng trên đường 3/2, quận 10 của bà Võ Thị Kim Hồng.

“Siêu trộm” ẩn thân sau vụ trộm tiền tỷ

Năm 2014, phòng làm việc của ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc sở Tài Nguyên – Môi trường TP.HCM (phường Bến Nghé, quận 1) đã bị trộm nhòm ngó và mất một số tiền lớn khiến dư luận không khỏi xôn xao bàn tán. Số tài sản ông Kiệt bị lấy đi gồm 1 tỷ đồng và 30 nghìn USD (tổng trị giá 1,6 tỷ đồng).

img

Ông Đào Anh Kiệt - Giám đốc sở TN&MT TP.HCM cho biết số tiền 1 tỷ đồng và 30 nghìn USD ông bị trộm lấy mất là do ông tích cóp suốt 37 năm nay.

Sau phi vụ trót lọt, đến thời điểm hiện tại gần 2 năm sau ngày vụ án xảy ra vẫn chưa tìm được thủ phạm và ông Kiệt cũng đã thôi chức Giám đốc Sở TNMT TP.HCM từ năm 2015.

Lãnh đạo công an cũng bị “hỏi thăm”

Cách đây nhiều năm, nhà riêng của thượng tá Nguyễn Việt Thanh (nguyên Phó trưởng công an TP Sóc Trăng, nguyên Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Sóc Trăng) trên đường Huỳnh Phan Hộ, phường 6, TP Sóc Trăng cũng đã bị đạo chích “hỏi thăm” và lấy đi nhiều đồ vật giá trị.

Lợi dụng gia đình thượng tá Thanh đi vắng, một nhóm đạo chích đã đột nhập nhà bằng cách bẻ song sắt cửa sổ bên hông nhà, tự do lục tìm đồ đạc có giá trị. Qua thống kê, gia đình thượng tá Thanh xác định mất nhiều dây chuyền, nhẫn, lắc đeo tay bằng vàng 24K, 18K các loại và ba lượng vàng miếng SJC, đồng hồ, 10 triệu đồng và 2.000 USD.

“Thăm” nhà Giám đốc Sở Tài chính, “xin” gần 3 tỷ đồng

Cách đây hơn 3 năm, Nguyễn Mạnh Quân, Lê Đình Đạt, Nguyễn Quốc Nam, Nguyễn Ngọc Thuận (cùng trú Gia Lai) đã thực hiện hàng loạt vụ trộm nhằm vào nhà riêng các quan chức lãnh đạo các tỉnh lân cận và lấy đi số tiền 2,792 tỷ đồng.

img

4 tên trộm gây ra vụ trộm xôn xao dư luận tại gia đình vợ chồng ông Đặng Xuân Thọ - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum và bà Trần Thị Xuân Lan - trưởng phòng tổ chức Cục thuế tỉnh Gia Lai.

Nạn nhân của nhóm “đạo chích” này là vợ chồng ông Đặng Xuân Thọ - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum và bà Trần Thị Xuân Lan - trưởng phòng tổ chức Cục thuế tỉnh Gia Lai. Trong lúc tìm kiếm, Quân phát hiện dưới gầm giường một valy khóa số, bên trong có nhiều vàng thẻ đóng gói thành dây bọc trong túi nilon, nhiều nhẫn vàng, bông tai, lắc vàng, dây chuyền vàng...

Điều đáng nói, sau khi đi du lịch về phát hiện bị mất trộm, bà Lan lại trình báo lên Công an phường Yên Đổ (TP. Pleiku) là bị trộm đột nhập nhà, nhưng không bị mất tài sản. Khoảng một tuần sau, bà Lan lại có đơn trình báo gửi Công an TP. Pleiku, vào đêm 31.12.2012, nhà bà bị kẻ trộm đột nhập lấy cắp 5 cây vàng.

Khoắng hơn 1 tỷ tại tư gia Giám đốc Sở GTVT

Ngày 30.5.2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn tiến hành tạm giữ hình sự 3 đối tượng Phan Thế Anh (ở xã Lục Bình, huyện Bạch Thông), La Văn Thắng (SN 1993, huyện Chợ Mới) và Đỗ Văn Ngọc (SN 1997, ở phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn) do liên quan đến vụ trộm cắp tài sản hơn 1 tỷ đồng tại nhà bà Dương Thị Hạnh, ở phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn (vợ ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn).

img

Vợ chồng ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn bị trộm "hỏi thăm" và lấy tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Theo trình báo của bà Dương, ngày 7.5.2014, gia đình bà bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 40.000 USD, 5 cây vàng SJC, 1 lắc tay, 1 đôi nhẫn cưới và số tiền gần 100 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem