Nôn

  • Cụ bà Nguyễn Thị Vưng (95 tuổi) ở xóm 3, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), người trong vòng gần 50 năm không hề ăn một hạt cơm nhưng vẫn khỏe mạnh đã qua đời vì tuổi cao sức yếu.
  • Bị ngất, công nương xứ Cambridge đã được chồng là Hoàng tử William đưa đến Bệnh viện King Edward VII tại trung tâm thủ đô London. Cô được truyền muối, nước và các chất dinh dưỡng, bác sĩ phải giữ lại viện để tiện theo dõi.
  • Đột nhiên sau vài ngày bỏ ăn, chẳng hiểu nguyên nhân gì mà cứ động đến cơm hay thức ăn Tuyến lập tức nôn thốc tháo. Vậy là, suốt 5 năm trời, cô chỉ sống nhờ rau luộc và hoa quả.
  • (Dân Việt) - Khoảng 12 giờ ngày 8.11, tại Công ty TNHH FreeWell (Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước), hơn 2.000 công nhân đồng loạt bỏ việc ra về để phản đối thức ăn có dòi và hôi thối.
  • (Dân Việt) - Trong lúc cho tàu vào tránh bão, anh Hải và anh Mai cùng vài người bạn rủ nhau lấy cá nóc tươi làm mồi nhậu. Sau khi ăn khoảng 30 phút, hai anh bị ngộ độc nặng nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
  • (Dân Việt) - Lúc 18 giờ ngày 27.9, hàng nghìn công nhân của Công ty Hansoll Vina (chuyên sản xuất hàng may mặc, đóng tại Khu công nghiệp Sóng Thần) bị ngộ độc thực phẩm.
  • Tối 31.8, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Nguyễn Văn Bình cho biết Việt Nam lần đầu tiên ghi nhận trường hợp viêm não do đơn bào Naegleria fowleri (còn được gọi là amip ăn não).
  • (Dân Việt) - Em trai tôi nghiện heroin một thời gian dài, đã cai 2 lần không khỏi. Hiện, em tôi không dùng ma túy mà mua thuốc ho, thuốc ngủ về uống hàng chục viên cùng lúc và bảo “để đỡ nghiện”.
  • Sau khi ăn thịt cóc, 3 bé gái có biểu hiện mệt, nôn ói liên tục. Các bác sĩ xác định, các em này bị ngộ độc do ăn phải da, gan, trứng con cóc chứa chất độc Bufotoxin.
  • Thấy người nôn nao, nghĩ cửa thoát hiểm máy bay cũng như trên xe buýt, hành khách Vũ Quốc Hưng (Hà Nội) đã tự ý mở cửa thoát hiểm trên chuyến bay VN1171 từ Hà Nội vào TPHCM để... hít khí trời.