NSND Trung Đức: “Tôi không gây sốc khi kể chuyện ngày xưa nhiều cô xin tôi một đứa con"

Hà Tùng Long Thứ năm, ngày 11/08/2022 11:01 AM (GMT+7)
NSND Trung Đức chia sẻ với Dân Việt rằng, ông không sợ bị dư luận chĩa mũi dùi vào mình vì câu chuyện ngày xưa có nhiều cô xin ông cho một đứa con là sự thật. Ông không có nhu cầu phát ngôn gây sốc để nổi tiếng.
Bình luận 0

Cách đây không lâu, khi trả lời phỏng vấn của báo giới về kỷ niệm với các ca khúc cách mạng, NSND Trung Đức có kể, ông từng là lái xe Trường Sơn và lính tác chiến của Sư đoàn 305 (tiền thân Bộ tư lệnh Đặc công ngày nay) trước khi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Thời đó, ông thuộc dạng cao to, gương mặt ưa nhìn, tính tình vui vẻ lại có năng khiếu ca hát nên có rất nhiều cô thích lắm. Trên đường hành quân, ông gặp nhiều cô ngỏ lời xin một đứa con nhưng ông thẳng thừng từ chối.

NSND Trung Đức: “Tôi không gây sốc khi kể chuyện ngày xưa nhiều cô xin tôi một đứa con" - Ảnh 1.

NSND Trung Đức trong một cuộc họp báo mới đây tại Hà Nội. Ảnh: BTC.

Những chia sẻ của NSND Trung Đức đã ngay lập tức gây nên nhiều tranh cãi trái chiều. Nhiều người không tin chuyện mà nam nghệ sĩ kể là sự thật. Có người thậm chí còn làm thơ "mỉa mai" vì cho những chia sẻ của ông là thô thiển, trần trụi…

Chia sẻ với Dân Việt về những lời chỉ trích của dư luận, NSND Trung Đức cho biết, ông không suy nghĩ nhiều về những gì dư luận đang "chĩa" vào mình. Những lời ông nói ra là sự thật và ai từng làm lính lái xe thời đó đều hiểu.

"Tôi không ngại chuyện thị phi vì điều tôi nói là sự thật. Phải đặt câu chuyện vào bối cảnh thời đó mới có thể hiểu được điều này. Câu chuyện có phần hơi thô ráp và trần trụi nhưng đó là câu chuyện có thật. Thời đó tôi trông rất bắt mắt nên nhiều cô gái thích và muốn xin đứa con là sự thật.

Nhưng tôi bảo với các em gái rằng: "Không được. Anh còn vào chiến trường chiến đấu, mấy việc này không thể được". Nói thế nhưng vẫn nhiều cô vẫn bạo dạn, kéo tôi xuống giao thông hào. Không riêng gì tôi mà những người lái xe đều được ngỏ lời xin con như thế.

Tôi không sợ người ta nói xấu hoặc nghĩ sai về mình. Tên tôi là Trung Đức mà nên tôi nói gì cũng trung thực như cái tên của mình vậy", NSND Trung Đức nhấn mạnh.

NSND Trung Đức: “Tôi không gây sốc khi kể chuyện ngày xưa nhiều cô xin tôi một đứa con" - Ảnh 2.

NSND Trung Đức cho rằng, thời xưa ông thuộc dạng điển trai lại có năng khiếu ca hát nên được nhiều cô gái thích. Ảnh: TL.

NSND Trung Đức không ngại chuyện thi phi và không phát ngôn gây sốc để nổi tiếng

Nam nghệ sĩ cũng bộc bạch với Dân Việt rằng, những chuyện thị phi và ồn ào trên mạng không ảnh hưởng đến gia đình ông. Người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, học trò quá hiểu tính ông nên không xem đó là chuyện lớn.

"Mọi người biết tính tôi thẳng thắn và trung thực nên không có ý kiến gì cả. Tôi năm nay đã U80 chứ có phải một đứa trẻ con đâu mà phát ngôn thiếu suy nghĩ được. Có như thế nào tôi kể như thế, không thêm bớt. Đồng nghiệp thân quen, ai cũng biết tôi sống rất tử tế, đứng đắn, nghiêm chỉnh và vui vẻ, chưa bao giờ gây tổn thương cho ai. Ở tầm tuổi này, tôi cũng không có nhu cầu phải phát ngôn gây sốc để nổi tiếng", NSND Trung Đức chia sẻ thêm.

Theo NSND Trung Đức, nhiều năm nay ông sống cùng con gái mới ở Đức về trong nhà riêng tại Hà Đông – Hà Nội. Cuộc sống của ông rất đầy đủ và vui vẻ. Ngoài tham gia biểu diễn, ông còn giảng dạy âm nhạc miễn phí tại nhà và một số trường đào tạo về âm nhạc.

"Tôi có tất thảy 4 người con, 3 trai, 1 gái. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mặc dù con cháu thỉnh thoảng có biếu đồng quà tấm bánh nhưng ngoài đồng lương hưu, tôi còn kiếm được cát-sê biểu diễn. Nói chung là tôi sống vui, sống thoải mái từ những đồng tiền mà tôi kiếm được, chưa phải phiền đến con cháu.

NSND Trung Đức: “Tôi không gây sốc khi kể chuyện ngày xưa nhiều cô xin tôi một đứa con" - Ảnh 4.

NSND Trung Đức dù đã 70 tuổi nhưng vẫn tham gia biểu diễn và giảng dạy âm nhạc. Ảnh: TL.

Tôi thuộc tuýp người dễ hòa đồng, dễ thích ứng và luôn sống vì người khác. Bởi vậy, trong hoàn cảnh nào và tình huống nào tôi cũng sống được. Một thời tuổi trẻ, tôi sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi hoặc hy sinh một chút để nâng đỡ cho đồng nghiệp, bạn bè, học sinh… Nhưng tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn, trái lại, cuộc sống của tôi luôn đầy đủ", NSND Trung Đức tâm sự với Dân Việt.

Nghệ sĩ sinh năm 1952 cho biết, một ngày của ông bắt đầu từ 4 giờ sáng. Sáng nào ông cũng dành trên 1 tiếng đồng hồ để tập thể dục thể thao, sau đó gặp gỡ bạn bè. Dù đã bước vào ngưỡng tuổi xưa nay hiếm nhưng ông vẫn luyện thanh đều đặn, ngày hơn 30 phút và không hề biết mệt. Ông cảm thấy giọng hát của mình vẫn rất tốt, lên những nốt cao vẫn ổn và thể hiện các ca khúc cách mạng vẫn đong đầy cảm xúc. Sở dĩ có được điều đó là nhờ được đào tạo bài bản và không ngừng rèn luyện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem