Nuôi chồn làm chơi, ăn thật

Thứ ba, ngày 30/08/2011 15:05 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Với đàn chồn hương hơn 50 con lớn nhỏ, nếu bán hết, anh Hồ Duy Trung (35 tuổi, ở thôn Phú Lâm Tây, Hành Thiện, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) thu về không dưới nửa tỷ đồng.
Bình luận 0

Anh Trung nuôi chồn rất tình cờ. Vào đầu năm 2007, trên đường đi làm rẫy về, anh gặp một số trẻ chăn trâu đồng bào dân tộc thiểu số bắt được 2 con chồn hương nhỏ. Thấy cặp chồn ngồ ngộ nên anh trả 50.000 đồng mua về nuôi chơi. Nào ngờ 1 năm sau, cặp chồn sinh ra 4 con. Thấy việc nuôi chồn hương khá dễ, anh Trung quyết định gây đàn.

img
Chồn hương, con vật đang "giúp" anh Trung đổi đời.

Thay vì nuôi chuồng gỗ, anh Trung đầu tư xây một dãy chuồng xi măng, gồm hơn 10 ô. Một thời gian sau, đàn chồn tăng lên, anh xây thêm 2 dãy, gồm 40 chuồng. Sau hơn 4 năm, đàn chồn hương của anh Trung tăng lên trên 60 con, con nặng nhất trên 4kg. Trong 30 con sinh sản, có 2 con đã đẻ được 9 con, số còn lại đang mang thai. Năm trước, vì kẹt tiền, anh bán bớt 6 cặp thu 90 triệu đồng. Lúc đó mỗi cặp chỉ 15 triệu đồng, bây giờ giá thị trường lên đến 20 triệu đồng/cặp. Nếu bán hết số chồn này, anh có không dưới nửa tỷ đồng.

Anh Trung cho biết, anh không muốn bán số chồn này mà để lại gây dựng thành trang trại. Anh nghĩ đây sẽ là hướng làm ăn tốt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem