Khác xa với hình ảnh hào nhoáng, lộng lẫy trên sân khấu, nhiều người đẹp Việt từng lao đao, mất ăn mất ngủ khi dính vào những bê bối lùm xùm vì bị tố quỵt tiền, moi tiền đại gia.
Minh Chánh đã tung ra hóa đơn chuyển tiền cho siêu mẫu Hoàng Yến, đồng thời lên tiếng khẳng định: "Tôi là người khá nổi tiếng trước khi quen Yến, tôi tạo ra Ngọc Trinh thì cần gì phải dựa vào Hoàng Yến để nổi tiếng".
Trước thông tin bà Tưng khoe với báo chí là đã được Phước Sang mời đóng phim, ông bầu này đã kêu trời mà rằng: “Trời ơi, bà Tưng đừng có làm cuộc đời tui “tưng” thêm nữa”.
"Đang chấm thi cho Siêu mẫu thì những tin đồn hành lang chuyện này lại cứ râm ran, ra rả bên tai mỗi ngày. Tôi như phát điên vì nó. Khó chịu lắm", Hoàng Yến bức xúc.
"Ngay từ những ngày đầu tiên bắt tay vào làm bóng đá, chúng tôi đã có chung một chí hướng là biến HAGL thành một đội bóng giàu truyền thống trên thế giới như Arsenal" - ông Huỳnh Mau- Giám đốc điều hành HAGL tâm sự...
Thông tin mới nhất liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra với ca sĩ Quang Lê và Lam Anh tại Mỹ tối 13.9: Nam ca sĩ hải ngoại được xuất viện trước, Lam Anh đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn phải theo dõi sát sao.
Ngoài thú chơi hàng hiệu, ông bầu đôi lần khoe mỗi ngày mình tiêu tốn vài triệu cho một quán cà phê ruột trên đường Đồng Khởi. Vũ Khắc Tiệp không ngại tuyên bố: “Tôi sẵn sàng mua một bộ đồ 5-10 ngàn đô có khi chỉ mặc đúng một lần rồi vứt”.
Hai sự kiện, xảy ra ở hai “làng” cho thấy những suy nghĩ, những hành động của “người nổi tiếng” và “người nhiều tiền” mới chật chội, tù túng làm sao! Đáng nói hơn nó đã ảnh hưởng không tốt đến người trẻ.