Ông Biden bịn rịn chia tay quê nhà để tới Washington nhậm chức

Minh Nhật Thứ tư, ngày 20/01/2021 07:50 AM (GMT+7)
Tổng thống đắc cử Joe Biden rời bang Delaware, quê hương của ông để tới thủ đô Washington vào thứ Ba 19/1, trước lễ nhậm chức tổng thống Mỹ vào trưa ngày 20/1.
Bình luận 0
Ông Biden bịn rịn chia tay quê nhà để tới Washington nhậm chức - Ảnh 1.

Tổng thống đắc cử Joe Biden bịn rịn chia tay quê nhà để tới Washington nhậm chức

Chia sẻ với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cùng các quan chức trước khi lên chuyến bay tới thủ đô, ông Biden nói rằng: "Tôi thực sự vinh dự được trở thành tổng thống tiếp theo của mọi người và tôi sẽ luôn là một người con đáng tự hào của Delaware". 

Mượn dòng thơ của nhà thơ người Ireland nổi tiếng, James Joyce, ông Biden xúc động nói "Khi tôi chết, Delaware sẽ được ghi vào trái tim tôi".

Ông Biden đã chuyển đến sống tại Delaware khi còn nhỏ và là nghị sĩ đại diện cho bang trong gần 4 thập kỷ tại Thượng viện Mỹ trước khi trở thành Phó Tổng thống. Ông và vợ, bà Jill, chuyển về Delaware năm 2017, vào cuối thời kỳ chính quyền Obama.

Trước khi tới Washington, ông Biden cũng phát biểu tại Trung tâm Dự trữ Vệ binh Quốc gia Thiếu tá Joseph R. "Beau" Biden ở New Castle, Delaware. Cơ sở quân sự này được đặt theo tên người con trai đầu tiên của Tổng thống đắc cử đã mất vì ung thư, Beau Biden. Ông Beau Biden, từng là tổng chưởng lý của Delaware và từng là thiếu tá trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia của bang và được tham gia Chiến tranh ở Iraq và qua đời vì ung thư não vào năm 2015.

"Thật cá nhân khi hành trình tiếp theo của chúng tôi đến Washington bắt đầu từ đây", Tổng thống đắc cử xúc động nói.

Ngay khi tới Washington, chiều cùng ngày, Tổng thống đắc cử và vợ tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân Covid-19 trong bối cảnh số người chết vì dịch tại nước này đã vượt 400.000.

Buổi lễ diễn ra chiều tối 19/1 tại Đài tưởng niệm Lincoln ở công viên quốc gia National Mall, trung tâm thủ đô Washington.

Mở đầu bài phát biểu, ông Biden gửi lời cảm ơn tới các y tá trên tuyến đầu chống dịch.

"Nếu có thiên thần trên thiên đường, chắc chắn họ đều là những y tá. Chúng tôi hiểu rõ những gì các bạn làm, lòng dũng cảm và nỗi đau mà các bạn chia sẻ cùng người khác từ chính trải nghiệm của bản thân. Vậy nên, cảm ơn. Cảm ơn", ông nói.

"Để chữa lành, chúng ta phải ghi nhớ. Đôi khi ghi nhớ là điều khó khăn nhưng đó là cách để chúng ta chữa lành. Điều quan trọng là chúng ta phải làm điều đó với tư cách một quốc gia. Đấy là lý do chúng ta ở đây hôm nay", ông Biden tuyên bố.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem