Payet nói gì về tình huống “triệt hạ” Ronaldo?

Tùng Lâm (theo The Sun) Thứ hai, ngày 11/07/2016 20:05 PM (GMT+7)
Tiền vệ Dimitri Payet của ĐT Pháp khẳng định, anh không hề cố ý triệt hạ tiền đạo Cristiano Ronaldo ở trận chung kết EURO 2016 diễn ra vào rạng sáng nay khiến CR7 bị dính chấn thương khá nặng đầu gối.
Bình luận 0

Phút thứ 15 trận chung kết EURO 2016 giữa Pháp và Bồ Đào Nha, Dimitri Payet có pha vào bóng ác ý đối với Cristiano Ronaldo và khiến tiền đạo 31 tuổi này nằm sân. Sau đó, nhờ sự chăm sóc của các bác sĩ, CR7 đã có thể tiếp tục. Nhưng chỉ khoảng 10 phút sau, anh buộc phải xin HLV Fernando Santos cho thay ra khi không thể thi đấu tiếp. Khi rời sân trên cáng với một vết bầm tím ở vùng đầu gối, Ronaldo đã bật khóc nức nở.

img

Payet khẳng định không có ý làm Ronaldo chấn thương. Ảnh: IT.

Khi được cáng ra sân, Ronaldo đi thẳng về phòng thay đồ và ngồi lì trong đó cho tới khi hiệp 2 bắt đầu, mới xuất hiện trở lại. Có lẽ trong khoảng thời gian đó, ngôi sao của Real Madrid ngồi gặm nhấm nỗi buồn và nỗi ấm ức khi không thể tiếp tục trận đấu. Rất may là trong bối cảnh anh không thể thi đấu tiếp, các đồng đội ở Bồ Đào Nha đã chơi kiên cường để có chiến thắng 1-0 ở hiệp phụ, qua đó giành chức vô địch EURO lần đầu tiên trong lịch sử.

Theo thông báo mới đây từ phòng y tế ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo dính phải một chấn thương đầu gối khá nghiêm trọng và ngay khi trở lại quê nhà, anh sẽ phải lập tức đến bệnh viện để các bác sĩ chụp chiếu và kiểm tra kỹ lưỡng. Không loại trừ khả năng, CR7 sẽ phải nghỉ thi đấu 1 tháng, tức bỏ lỡ tour du đấu mùa hè của Real Madrid cũng như trận tranh Siêu cúp châu Âu với Sevilla.

Sau khi Ronaldo dính chấn thương và phải rời sân, rất nhiều người đã lên tiếng chỉ trích Payet, cho rằng anh đã có pha bóng cố tình “triệt hạ” CR7. Điều này khiến ngôi sao của West Ham buộc phải lên tiếng phân bua. Phát biểu với báo chí mới đây, tuyển thủ người Pháp đã tỏ ra thất vọng với kết quả của trận chung kết và khẳng định, pha phạm lỗi của anh với Ronaldo chỉ là vô tình.

“Không, đó chỉ đơn thuần là pha tranh chấp. Tôi chỉ muốn giành lại bóng và không hề cố ý khiến cậu ấy bị thương.Tôi không có ý xấu, đó không phải là bản chất của tôi. Tôi không muốn nói nhiều thêm về vấn đề này. Chúng tôi đã rất thất vọng. Chính chúng tôi mới là đội sở hữu nhiều cơ hội hơn nhưng lại không thể ghi được bàn thắng. Trong khi đó, Bồ đào Nha có rất ít cơ hội nhưng lại có được điều họ cần”, Payet cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem