-
Thông tin thầy Văn Như Cương qua đời ở độ tuổi 80 vào buổi sáng ngày 9/10 như một cú sốc mạnh khiến toàn bộ học sinh của trường THPT Lương Thế Vinh đều cảm thấy bất ngờ, buồn và hụt hẫng, nhiều bạn trẻ còn không dám tin đó là sự thật.
-
PGS Văn Như Cương phủ nhận sự hà khắc như lời tố cáo của phụ huynh trên mạng xã hội. Trước đó, Facebook Giáng Hương chia sẻ bài viết “Bên trong cánh cửa Lương Thế Vinh - chưa vơi nụ cười, đã rơi nước mắt” nhận được sự quan tâm của dư luận.
-
Không màu mè, sáo rỗng, không khẩu hiệu, hô hào, PGS Văn Như Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Lương Thế Vinh đã có bài phát biểu khai giảng hóm hỉnh về căn bệnh lười biếng và bày cách đề học sinh... thoát lười.
-
Thí điểm không còn công chức, viên chức giáo viên đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận gần đây. Tâm huyết và có rất nhiều năm gắn bó với giáo dục, PGS Văn Như Cương - Chủ tịch HĐQT trường THPT Lương Thế Vinh bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này.
-
Được tin PGS Văn Như Cương - Chủ tịch HĐQT trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) phải nhập viện, 3.000 học sinh của trường tại hai cơ sở Thanh Trì và Nam Trung Yên đã đồng thanh hát bài ca truyền thống để cầu chúc cho thầy khỏe lại. Bên giường bệnh thầy Cương đã rớt nước mắt cảm động...
-
Cô giáo xưng mày - tao với học sinh, mắng học sinh mất dạy (trong khi chính mình là người dạy), bày tỏ ý muốn tát học sinh… Theo các chuyên gia, thầy cô buông thả lời nói của mình sẽ không nhận được sự tôn trọng mà họ cần phải có.
-
Theo PGS.TS Văn Như Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường THPT Lương Thế Vinh, việc tuyển sinh đầu cấp qua mạng sẽ tránh được tình trạng chen lấn, xếp hàng nộp hồ sơ.
-
Thầy Văn Như Cương điều trị thành công bệnh ung thư gan giai đoạn muộn khiến nhiều người đến thăm và chúc mừng, trong số đó cũng có người đến để xin tư vấn.
-
Trước con số 800 tỷ đồng mà Bộ trưởng Bộ GDĐT dự toán để thực hiện Đề án đổi mới chương trình, SGK, thầy Cương cho rằng đó vẫn là một chi phí quá lớn và cần phải được tính toán lại một cách chi tiết. “Số tiền gần 800 tỷ đồng mà Bộ GDĐT tính toán theo tôi chỉ khoảng 200 tỷ đồng, nhiều lắm thì cũng chỉ 300 tỷ đồng thôi”, thầy Cương kết luận.
-
Dân mạng đã cùng nhau giải bài toán thú vị, nhưng rất hóc búa của PGS Văn Như Cương.