Phường 7

  • Nho Mỹ và nho Hàn Quốc được ông Nguyễn Ngọc Thắng (khu Đất Mới, phường 7, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) trồng thành công trong nhà kính và cho trái rất sai với năng suất 50-60kg/3.000m2. Việc trồng thành công nho Mỹ, nho Hàn Quốc mở ra một hướng đi mới cho ngành nông nghiệp tại thành phố ngàn hoa.
  • Những năm qua, Hội ND TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng) đã đẩy mạnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế, nhằm từng bước nâng cao đời sống cho bà con. Chuyển từ làm lúa sang trồng các loại rau màu là 1 trong những mô hình mang lại thu nhập khá cho nông dân ở đây.
  • Quyết tâm bỏ chuỗi 11 siêu thị tại các thành phố lớn trên cả nước để đến Lâm Đồng trồng các loại rau thủy canh, bà Nguyễn Thị Huệ 60 tuổi (khu phố Phước Thành, phường 7, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã cung cấp ra thị trường hàng trăm tấn rau sạch, thu nhập 3 tỷ đồng/năm.
  • Anh Hồ Nhuận Đăng Sơn, ngụ phường 7, TP.Tân An, tỉnh Long An đã bén duyên với nghề nuôi cá cảnh cách nay nhiều năm. Ngoài việc làm giàu cho gia đình, anh Sơn còn hỗ trợ, phối hợp nhiều hộ nuôi cá cảnh trên địa bàn tỉnh Long An và TP.HCM để tăng lượng cá cảnh xuất khẩu ra nước ngoài.
  • Năm 2016, ông Lê Thái Bình, khu phố Bình An 2, phường 7, TP Tân An, tỉnh Long An bỏ ra 2 tỷ đồng đầu tư xây dựng mô hình trồng rau sạch trong nhà màng. Với năng suất rau cao hơn so với trồng ngoài nhà màng là 10%, giá bán gần 50.000 đồng/kg, mỗi tháng ông Bình có doanh thu 130 triệu đồng từ rau sạch.
  • Cũng như nhiều thương binh, cựu chiến binh khác của TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), gia đình thương binh 2/4 Hồ Văn Hợi ở khu phố Phước Thành đã có đời sống khấm khá nhờ vay vốn ưu đãi đầu tư trồng hoa.
  • Thủa trai trẻ mê địa lan như điếu đổ, về già lại ham phong lan đến đổ cả điếu-Đó là câu chuyện thú vị về cuộc đời của ông Phạm Quang Bình (53 tuổi), phường 7, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng). Khi trẻ khỏe ông mê và trồng địa lan để kinh doanh kiếm tiền, về già ông lại chuyển sang ham phong lan vì niềm đam mê không thể cưỡng lại được.
  • Dù có các biển cấm cùng băng rôn cảnh báo treo nhiều nơi, thế nhưng mỗi ngày có đến hàng ngàn lượt người điều khiển phương tiện giao thông ngang nhiên đi vào đường ngược chiều trên đoạn Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp.