Quả

  • Nhiều người dân phải đứng chen nhau, xếp hàng dài, chờ đến lượt để mua được thuốc đặc trị bệnh đau dạ dày tại Bệnh viện 354 (Bộ Quốc phòng).
  • Thật là ngược đời phải không? Thường con cái chẳng bao giờ mong muốn bố mẹ mình chia tay, li dị nhau. Vậy mà giờ tôi lại đang cầu khẩn mẹ hãy làm điều ấy, vì tôi, vì đứa em gái nhỏ còn thơ dại, và trước hết vì chính bản thân mẹ.
  • Cậu bé Liu Yiming, 6 tuổi bị mẹ bỏ rơi khi vừa lọt lòng còn bố phải đi làm ăn xa. Cậu bé phải lớn lên trong sự thiếu vắng tình yêu cũng như sự chăm bẵm của cha mẹ. Trung Quốc có tới 61 triệu trẻ em có chung số phận như Liu khi "có cha có mẹ cũng như không".
  • Ngày ấy, quê tôi Thanh Bình (Vĩnh Long) chưa có điện thắp sáng, chiếc đèn chong luôn có mặt trên bàn những khi tối trời ở mỗi gia đình. Hầu như mọi nhà đều có dăm ba chiếc đèn chong để phục vụ nhu cầu thắp sáng. Nhà tôi cũng vậy, cả nhà có đến 5 chiếc đèn chong do tự tay má làm, riêng chị em tôi thì xài chung một chiếc để đỡ hao dầu!
  • Một người đàn ông ở thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã giả gái đi ăn xin khắp nơi để lấy tiền cứu con.
  • Các chuyên gia lo ngại nếu 2 dự luật được Iran thông qua, phụ nữ nước này sẽ phải trở thành những "cỗ máy sản xuất em bé".
  • Với đặc điểm ngắn ngày, dễ trồng lại đang có thị trường tiêu thụ nội địa khá dễ dàng và thuận tiện, cây ngô nếp đã được nông dân nhiều vùng lựa chọn vào cơ cấu các cây trồng có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, để trồng ngô có hiệu quả, bà con cần lưu ý một số biện pháp sau.
  • Hoàn cảnh cùng cực vẫn không ngăn được đam mê hiếu học của những học trò quê nghèo. PV NTNN đã gặp 3 trò nghèo “tiêu biểu” ở Trường THCS xã An Cư, huyện Tuy An (Phú Yên), ngôi trường nằm cạnh thắng cảnh quốc gia đầm Ô Loan…
  • Sống với nhau cả đời không để lại điều tiếng gì, đến khi có cháu bồng bế, người vợ bỗng nổi cơn ghen với chồng. Bi kịch xảy ra khi vợ mất mạng, người chồng phải ngồi tù.
  • Giá mà quay lại thời khốn khó như ngày xưa thì gia đình tôi có lẽ đã ấm êm, hạnh phúc hơn bây giờ.