Quản giáo
-
Có thể nói vụ án Lê Văn Luyện đã khép lại nhưng xung quanh vụ án này vẫn còn không ít những thông tin nhiều chiều và đồn thổi, khiến dư luận hoài nghi, khó hiểu.
-
Không ít tử tù đã khóc, bởi cái tình của người quản giáo dành cho họ. Ước nguyện cuối cùng trong cuộc đời, nhiều tử tù chỉ mong được quản giáo đi cùng ra pháp trường để tìm một chút hơi ấm của gia đình...
-
Lá thư xin đặc xá của nữ phạm nhân Đặng Thị Hằng đã làm các cán bộ, chiến sĩ Trại giam Đồng Sơn rơi nước mắt, và họ hiểu khát vọng hoàn lương đến cháy lòng của người đàn bà một thời lầm lỗi đã mang quá nhiều mất mát này...
-
Trường hợp hy hữu khi tù nhân đã phẫu thuật chuyển giới khiến các nhà tù bối rối trong việc để tù nhân ở nhà tù nữ hay nhà tù nam.
-
Một phạm nhân có giới tính không rõ ràng đã phải chuyển từ nhà giam nữ về khu vực giam phạm nhân nam sau khi quản giáo phát hiện anh ta đã thoải mái "quan hệ" với bạn tù.
-
Kẻ sát nhân này có điều gì đó khá đặc biệt, gã rất đa tình và với mỗi tình yêu lại rất chung tình và hết mình. Tôi được gã tặng cho quyển nhật ký, có lẽ đó là tài sản quý giá nhất của gã...
-
Phương thường xưng mình là "ông" như cách xưng hô của những người lên đồng. Không được đáp ứng yêu cầu là Phương la hét, chửi rủa cán bộ quản giáo.
-
Cán bộ quản giáo Lê Trung Hà bảo điều khó nhất mà mỗi cán bộ quản giáo cần làm không phải trông coi thể xác của phạm nhân mà chính là nắm được phần hồn của họ, làm sao “chạm” được vào góc tâm hồn mà họ đang cố giấu, có như vậy mới là thành công.
-
Dân Việt - Ngày 10.7, ít nhất 150 tù nhân đã trốn trại tại thành phố Medan trên đảo Sumatra thuộc Indonesia. Hàng trăm cảnh sát và binh lính đã tham gia chấn chỉnh lại nhà tù.
-
Dân Việt - Khi cán bộ quản giáo trại giam tổ chức đá bóng cho các phạm nhân thì có 3 đối tượng gây rối. Sự việc trở nên phức tạp khi có thêm nhiều phạm nhân khác tham gia.