Không câu, bủa lưới kéo như thường thấy, người dân xóm Bóng, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức và một số nơi khác ở tỉnh Quảng Ngãi còn có cách đánh bắt mực bằng dụng cụ khá độc đáo, có tên gọi là bóng mực.
Những ngày Tết Canh Tý 2020, trong khi mọi người, mọi nhà sum họp, đoàn viên bên gia đình thì rất nhiều ngư dân miền Trung vẫn bám biển vươn khơi. Họ chấp nhận xa gia đình những ngày này không chỉ bởi giá hải sản những ngày đầu năm tăng cao mà vì họ không muốn vùng biên của Tổ quốc bị “lơi lỏng” dù chỉ một ngày.
Những ngày đầu năm Kỷ Hợi 2019, ông Trần Công Thuật – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã đến thăm, tặng quà động viên ngư dân tại Khu neo đậu tránh trú bão Nhật Lệ, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình).
Sáng nay (12.3), ngư dân ở Quảng Trị ra khơi đã trúng mẻ cá lịch sử trị giá khoảng 5 tỷ đồng. Nhưng đây chưa phải là lần đầu tiên người dân biển có được niềm vui này, trước đó, rất nhiều người ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi cũng đã khai thác được lượng hải sản "khủng", kiếm được tiền tỷ.
Đến hẹn lại lên, đầu năm mới (cuối năm âm lịch, cận Tết Nguyên đán), hàng trăm tàu lớn của ngư dân miền Trung lại đồng loạt xuất hành vươn ra biển lớn. Dẫu Biển Đông luôn tiềm ẩn sóng dữ, cả thiên tai lẫn nhân tai, nhưng những ngư dân bám biển Hoàng Sa – Trường Sa luôn kiên cường giữa trùng khơi…
Ngày cuối năm, trong khi nhà nhà quây quần bên mâm cơm, tưởng nhớ tổ tiên và ôn lại chuyện cũ, đón xuân sang, thì nhiều ngư dân Bình Định vẫn vươn khơi, đón khoảnh khắc giao thừa ngay trên biển.