Người dân vùng biển chỉ biết đến hai mùa mưa và nắng, nhưng họ chỉ đi làm được vào mùa nắng. Nói đúng hơn là phụ thuộc cả vào điều kiện thời tiết, nếu trời êm biển lặng thì tàu thuyền đổ xô ra khơi, người người phấn khởi, tàu thuyền cũng hân hoan trước khí trời tươi đẹp, còn nửa năm còn lại họ phải chống chọi với những cơn bão...
Hôm nay (21.7), tại Ủy ban Nhân dân Phường 15 Quận 8, HDBank tiếp tục đồng hành cùng Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.Hồ Chí Minh (BTBNN TP.HCM) trao tặng gần 500 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) các hộ cận nghèo trên địa bàn phường 15 Quận 8, TPHCM.
Mặc dù cơn bão số 2 sắp đổ bộ vào đất liền, song theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, đến chiều nay (18.7) vẫn còn không ít ngư dân vẫn có tư tưởng chủ quan đòi… ra khơi.
Tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông khiến đời sống của các ngư dân Việt Nam thêm vất vả, nhưng họ quyết bám ngư trường truyền thống, chấp nhận khó khăn mất mát, không sợ tàu của Trung Quốc.
Thực hiện tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng gia tăng và phát triển bền vững trong lĩnh vực khai thác, tỉnh Quảng Nam tập trung chú trọng phát huy vai trò mô hình tổ ngư dân đoàn kết trên biển với hơn 126 tổ đội đoàn kết trên biển.
Chiều 2.7, trong chuyến công tác và làm việc tại TP.Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm hỏi bà Huỳnh Thị Như Hoa – chủ nhân của chiếc tàu ĐNa-90152, bị tàu Trung Quốc đâm chìm ngày 26.5 vừa qua.
Những ngày đầu tháng 6.2014, chúng tôi về xã biển Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Không mấy khó khăn khi tìm ngư dân Huỳnh Văn Tạo (50 tuổi), bởi cả xã ai cũng biết ông là người bám biển dai dẳng nhất.
Đây là những hình ảnh ghi lại cuộc sống của những chiến sĩ, ngư dân… đang ngày đêm đấu tranh gìn giữ chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc và những cảnh sắc tươi đẹp của quê hương, đất nước Việt Nam mến yêu.
Sáng 12.6, tại UBND xã Lập Lễ (huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), lực lượng cảnh sát biển đã có buổi tuyên truyền tới hơn 200 ngư dân kiến thức về chủ quyền biển đảo, tạo ý thức và lòng tin để quyết tâm bám biển.