Rạn san hô
-
Những ngày vắng khách du lịch, Đỗ Giang lại xách máy ảnh, phóng xuồng ra vịnh Hạ Long. Gần như chỉ có anh mới được trao đặc quyền leo trèo, ngụp lặn bất cứ địa điểm nào trong lòng di sản. Khu bảo tồn rạn san hô đỏ Áng Dù là nơi anh vừa khám phá.
-
Để khôi phục và ngăn chặn sự suy giảm nguồn lợi thủy sản, các ngành chức năng ở tỉnh Cà Mau đang triển khai mô hình xây dựng “ngôi nhà” cho cá ở dưới biển.
-
Các bãi biển quanh đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận thời gian gần đây bùng phát sao biển gai với số lượng lớn, đây là loài địch hại hủy diệt san hô. Nhận thấy được mối nguy hại này, mới đây, một “biệt đội” đã tổ chức lặn bắt sao biển gai tại đây.
-
Nín thở, hồi hộp theo dõi khoảnh khắc kỳ diệu của tạo hóa rồi vỡ òa hạnh phúc khi thấy rùa biển mẹ hoàn thành thiên chức quay về biển. Ngay sau đó lại hì hục đánh dấu bảo vệ ổ trứng rùa biển cho nở tự nhiên hoặc mang ổ về khu ấp nở nhân tạo
-
Khi nước triều rút, bãi rạn san hô trải dài cả km ở khu vực biển Đông Hải (phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) hiện lên với muôn hình dáng, màu sắc độc đáo làm say mê lòng người.
-
Với những rạn san hô đẹp, phân bố dày đặc tại khu vực biển gần bờ như những “cánh rừng” dưới biển, trải dài từ khu vực gành Trên (thôn Hải Bắc) đến đảo Hòn Khô và kéo dài đến khu vực gành Dưới (thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định),
-
Tình trạng du khách giẫm đạp lên san hô để chụp hình, nhiều người còn tiện tay bẻ, bứng san hô mang về đã trở thành mối đe dọa đối với hệ sinh thái và những rạn san hô đầy sắc màu ở Gành Yến (thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
-
Loài cá Vẹt vốn nổi tiếng với khả năng thay đổi hình dạng, màu sắc và thậm chí cả giới tính trong suốt chu kỳ sống, chúng có quá nhiều điểm nổi bật khiến các nhà khoa học vẫn chưa có lời giải.
-
Khoảng 15 giờ chiều, khi thủy triều rút, những mảng san hô ở Gành Yến, xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) nổi lên khiến du khách chiêm ngưỡng mãn nhãn.
-
Bạt ngàn bãi rong biển phủ xanh gần 4km san hô bên bờ biển hoang sơ như một "cánh đồng xanh màu lá mạ" khiến du khách không thể rời đi...