Sát hại vợ dã man chỉ vì lọ mắm tôm

Thứ ba, ngày 24/09/2013 15:24 PM (GMT+7)
Bị vợ phàn nàn vì vứt lọ mắm tôm, Phúc đã dùng búa đập 4 phát vào đầu vợ khiến nạn nhân tử vong ngay trong nhà tắm.
Bình luận 0
Ngày 24.9, công an phường Thượng Đình đang tạm giữ đối tượng Đinh Văn Phúc (SN 1950, trú tại nhà số 32 đường Khương Đình, thuộc tổ dân phố số 9, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra về hành vi sát hại vợ là bà Nguyễn Thị Loan (SN 1953, cùng trú ở địa chỉ trên).
Phúc
Đinh Văn Phúc tại cơ quan điều tra

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 23.9, Phúc vứt lọ mắm tôm vẫn còn vào thùng rác. Thấy vậy, bà Loan có lời qua tiếng lại với Phúc. Bực tức vì bị phàn nàn nên khi thấy bà Loan vào nhà tắm rửa mặt, Phúc đã cầm chiếc búa đinh lao vào đập liên tiếp 4 nhát vào đầu. Do vết thương quá nặng, bà Loan tử vong tại chỗ.

Theo ông Trần Xuân Đoạt - tổ trưởng tổ dân phố số 9, phường Thượng Đình: Sau khi ra tay sát hại vợ, ông Phúc đã đi bộ ra Công an phường Thượng Đình đầu thú. Đến 23 giờ hôm qua (23.9), công an mời ông Đoạt đến hiện trường để cùng lập biên bản vụ việc.

Theo ông Đoạt, bà Loan bị sát hại ngay tại khu vực nhà tắm, máu chảy nhiều ở đầu.

Nhiều người dân ở tổ 9 phường Thường Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết thương tâm của bà Loan.
Nhiều người dân ở tổ 9 phường Thượng Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết thương tâm của bà Loan.

Cũng theo ông Đoạt, bà Loan hiện là tổ phó Tổ dân phố số 9 và là tổ trưởng tổ phụ nữ dân phố số 9. Bà Loan là người hiền lành, điềm đạm, sống hòa thuận với bà con lối xóm. Bà Loan cũng rất tích cực tham gia công tác hòa giải khi gia đình nào đó xảy ra bất hòa. Còn ông Phúc có biểu hiện trầm cảm, hơi cục tính, ít giao lưu với người ngoài. Thường ngày, ông Phúc chi đi bộ buổi sáng sau đó về ở hẳn trong nhà không nói chuyện với ai dù là người bản địa.

Cũng liên quan đến án mạng nghiêm trọng trên, một người bạn thân của bà Loan cho biết: Một tuần trước khi bà Loan bị chồng sát hại dã man, bà Loan bị ông Phúc đánh bị thương vì phàn nàn chuyện chồng bỏ chai mật ong vẫn còn vào thùng rác.

Hiện, Công an phường Thượng Đình đang hoàn tất hồ sơ để chuyển lên Công an quận Thanh Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem