Hôm 1.9 vừa qua, Bale đã chia
tay Tottenham sau 6 năm gắn bó để chuyển sang đầu quân cho Real với mức phí
chuyển nhượng kỷ lục thế giới 86 triệu bảng (tương đương 100 triệu euro).
Tuy nhiên, theo tiết lộ mới
đây của Chủ tịch Florentino Perez, đội bóng của ông đã không phải chi tới 86
triệu bảng để sở hữu Bale. Cụ thể, Real chỉ phải bỏ ra 78 triệu bảng (tương
đương 91 triệu euro) để thuyết phục lãnh đạo Tottenham nhả cầu thủ chạy cánh
người xứ Wales.
Điều đó có nghĩa, Cristiano
Ronaldo, cầu thủ được đội bóng Hoàng gia mua về từ M.U hồi mùa hè năm 2009 với giá 80 triệu
bảng (94 triệu euro) vẫn đang giữ kỷ lục là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng
cao nhất hành tinh.
Kể từ khi chuyển sang đầu
quân cho Real, Bale thường xuyên bị chấn thương hành hạ. Điều đó khiến anh mới
chỉ chỉ ra sân thi đấu vỏn vẹn 3 trận (trong vòng 132 phút) và ghi được 1 bàn
thắng.
Mặc dù vậy, ông trùm ngành
xây dựng tại xứ sở đấu bò đã lên tiếng phủ nhận chuyện Bale đang bị thoát vị
đĩa đệm và cần phải trải qua ca phẫu thuật.
Perez phát biểu trên kênh truyền
hình Intereconomia (Tây Ban Nha): “Mấy
ngày gần đây, báo chí khắp châu Âu đều loan tin rằng Gareth bị thoát vị đĩa
đệm. Nhưng đó là thông tin không đúng sự thật. Cả thế giới đều biết rằng, cậu
ấy đang gặp chấn thương đùi kể từ mùa hè đến nay.
"Ở thời điểm này, chấn thương
của Bale đang hồi phục nhanh chóng. Tôi nghĩ, cậu ấy sẽ tập luyện bình thường
trong vài ngày tới. Hiện Gareth đang nóng lòng ra sân thi đấu ở cuộc chạm trán
với Malaga vào
thứ Bảy tới”.
Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.