Sơn nữ “gài bãy” bắt kẻ lừa bán mình sang Trung Quốc

Thứ hai, ngày 02/09/2013 19:26 PM (GMT+7)
Khoảng 15 giờ chiều 3.8, tại Bến xe trung tâm TP.Đà Nẵng, CA Quảng Nam phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng đã bắt cặp vợ chồng Nông Thị Bé (SN 1984, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) và chồng là Lý Xue Leng (SN 1968, huyện Su Sieng, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc)...
Bình luận 0
Khoảng 15 giờ chiều 3.8, tại Bến xe trung tâm TP.Đà Nẵng, CA Quảng Nam phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng đã bắt cặp vợ chồng Nông Thị Bé (SN 1984, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) và chồng là Lý Xue Leng (SN 1968, huyện Su Sieng, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) khi hai đối tượng này đang lừa các thiếu nữ sang Trung Quốc bán.

Sơn nữ thật thà bị lừa bán sang xứ người

Cuối tháng 5.2013, Ka Phu Don (1986, Cà Dy, Nam Giang, Quảng Nam) và Thị (Cà Dy) rủ nhau đến TP.Đà Nẵng tìm việc làm. Trong một lần tình cờ ở quán nước, Don và Thị quen một người phụ nữ tên Th. (không rõ lai lịch). Khi biết hai cô gái muốn xin việc làm, bà Th. bảo sẽ xin cho hai cô ra Hà Nội làm việc. Quá mừng sau mấy ngày lang thang ở Đà Nẵng, hai cô cùng nhau theo bà Th. ra Hà Nội.

Suốt quãng đường trên xe ra Hà Nội, hai cô gái chỉ biết nằm ngủ mong sớm đến nơi làm. Khi tỉnh dậy hai cô thấy xe cứ chạy trên những đoạn đường đất, gập ghềnh, xung quanh là những cánh đồng quê, rồi đến vùng rừng núi, đường đi hẹp chỉ đủ cho một chiếc xe chạy, hai cô thắc mắc, bà Th. cho biết đây là vùng quê của Hà Nội, các cô cứ yên tâm. Đến địa phận của Trung Quốc (TQ), hai cô gái vẫn không hề hay biết gì cả, đến khi bà Th. bán hai cô cho cặp vợ chồng Lý Xue Leng (SN 1968, trú Hồ Bắc, TQ), Ngô Thị Bé (tên gọi khác là Hồng, SN 1984, trú Hòa Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn) thì lúc này hai cô mới biết mình đã bị lừa bán sang TQ.
Ka Phu Don tâm sự
Ka Phu Don tâm sự
Theo lời kể của Don, sau khi vào tay của vợ chồng Leng, hai cô bị nhốt trong một ngôi nhà hoang hẻo lánh. Không riêng mình Don là nạn nhân, tại đây còn có rất nhiều cô gái chung cảnh ngộ, phần lớn là người dân tộc thiểu số ở khắp nơi. Họ khóa kín cửa, mọi sinh hoạt đều bị giám sát nên không thể trốn ra ngoài được. Hằng ngày, bà Bé cho các cô húp một chén nước bột và uống nước lã. Tại căn phòng tồi tàn, các cô gái nếm đủ mùi cực khổ, ê chề, kèm theo đó là những trận đòn, hăm dọa nếu có ai chống cự.

Công việc chính của các cô lúc này là có người đàn ông nào đến thì Bé dẫn ra cho họ xem mặt để mua về làm vợ. Họ bắt các cô xoay người nhiều vòng cho họ xem, nếu chọn được và trả giá cao thì Bé sẽ bán, còn không được thì các cô trở về phòng và chờ lúc khác. Don tâm sự cuộc sống ở đó như chốn địa ngục, ăn không đủ no, cơ thể tiều tụy, tinh thần suy kiệt, cô chỉ mong có ngày thoát khỏi nơi đây.

Hành trình thoát thân và “gài bẫy” kẻ buôn người

Sau một thời gian, Thị được một người đàn ông TQ mua về làm vợ. Còn Don vì chưa có ai trả giá cao nên Bé chưa bán. Sau 1 tháng, Bé đưa Don đi tiếp khách, chào hàng và ép bán dâm. Don cương quyết không chịu nên bị bọn chúng hành hạ, đánh đập dã man. Don kết thân với một người bạn tên Thủy, lợi dụng sơ hở của các đối tượng, Don và Thủy tìm cách bỏ trốn ra ngoài nhưng bị bắt trở lại và tiếp tục bị giam. Nhiều người không chịu được cảnh giam lỏng, bị đánh đập, đã chấp nhận vào nhà thổ hoặc làm vợ đàn ông TQ. Thấy Don một mực cự tuyệt, vợ chồng Leng đe dọa Don phải về Việt Nam tìm người “thế thân”.
Vợ chồng Lý Xue Leng và Nông Thị Bé tại Cơ quan Công an Quảng Nam
Vợ chồng Lý Xue Leng và Nông Thị Bé tại Cơ quan Công an Quảng Nam
Don vẫn âm thầm tìm cách trốn khỏi nơi đây. Don nghĩ cách và nói với vợ chồng Bé ở quê cô còn có hai người bạn thân muốn đi làm kiếm tiền, Don hứa sẽ về quê và dẫn bạn đến gặp Bé. Thấy món hời, vợ chồng Bé dẫn Don về Việt Nam. Để tạo niềm tin ở vợ chồng Bé, Don giả vờ sợ sệt nói vợ chồng Bé dẫn cô về Đà Nẵng vì mình không rành tiếng kinh, không biết đi lại như thế nào. Chúng đồng ý và thuê phòng trọ gần Bến xe trung tâm TP.Đà Nẵng.

Don ở đây khoảng 10 ngày, cô vào vai rất ngọt, khiến bọn chúng tin cô khù khờ, không biết tiếng kinh. Để tạo niềm tin, Don mượn điện thoại điện cho hai cô bạn của mình là Zơ Râm N. và Bờ Nướch X. (Cà Dy, Nam Giang, Quảng Nam) và đưa điện thoại cho Bé nói chuyện với hai cô bạn của mình. Lúc này, vợ chồng Bé không còn nghi ngờ gì nữa nên để Don về quê dẫn “con mồi” đến cho mình.

Trở về quê, Ka Phu Don nhờ chị Zơ Râm N. là bà con và đang là cán bộ ban tuyên giáo xã Cà Dy báo công an, đồng thời rủ thêm 1 người nữa là chị Bờ Nướch X. đi cùng mình ra Đà Nẵng để đưa 2 kẻ “buôn người” vào bẫy. Khoảng đầu giờ chiều ngày 3/8, Don dẫn 2 bạn gái tới bến xe TP.Đà Nẵng. Lúc này, xuất hiện cặp vợ chồng Bé đến tiếp nhận, lập tức, lực lượng trinh sát ập vào, kiểm tra giấy tờ tùy thân, đưa về trụ sở Công an P.Hòa Minh (Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Tâm sự đắng lòng của cô sơn nữ

Tâm sự với chúng tôi, Ka Phu Don cho biết cô mồ côi cha từ khi còn nhỏ, sống cùng bà ngoại và mẹ. Cuộc sống thiếu thốn, khó khăn, ngoại thì già yếu bệnh tật, công việc của mẹ là đi làm thuê kiếm tiềm lo từng bữa ăn trong gia đình. Một mình mẹ phải lo bươn chải, làm lụng vất vả để nuôi Don khôn lớn. Don bảo, mẹ cô cũng nay ốm mai đau, tiền kiếm được từ làm thuê không đủ để mua thuốc men cho ngoại và mẹ thì đâu có để mà ăn, có nhiều lúc phải nhịn đói.

Don đã lập gia đình và có một con trai, cũng bởi vì cái nghèo, cái đói nên tình cảm vợ chồng không nguyên vẹn. Sau khi ly dị một mình cô phải bươn chải kiếm sống nuôi con. Cuộc sống gia đình ngày càng gặp nhiều khó khăn, lại không có tiền lo cho con đi học, quanh năm chỉ nhờ vào tiền đi làm thuê, lo cho 4 người trong gia đình đâu phải dễ! Cái nghèo khổ, thiếu thốn có nhiều lúc đã làm Don mệt mỏi, chán nản. Lúc này, cô chỉ mong kiếm được việc làm có tiền để gia đình thoát được cảnh nghèo, có tiền để lo cho mẹ và bà ngoại, có tiền cho con đi học. Thế là, Don quyết định rủ bạn ra Đà Nẵng tìm việc làm.

Tuy cuộc sống khó khăn, nhưng khi chúng tôi hỏi: “Biết đâu lấy chồng TQ lại được sung sướng hơn?”, cô nói rằng: “ Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn, mặc dù có đói rách mấy, dù ở quê có nghèo khó mấy thì Don cũng không muốn làm vợ người TQ. Có chết cô cũng muốn về Việt Nam, về với gia đình và về với con của mình chứ không muốn ở nơi xứ người”. Cuộc sống nghèo khổ khiến con người ta hay bị đồng tiền cuốn theo, thậm chí đôi khi sự nghèo đói có thể đưa người ta đến những hành động phi pháp. Nhưng với Don dù cuộc sống có khó khăn đến mấy cô vẫn không bị đồng tiền cám dỗ.

Nhìn khuôn mặt tiều tụy, hốc hác sau những ngày tháng gian truân nơi xứ người của Don, chúng tôi cảm thấy chạnh lòng. Ở Don toát lên được vẻ đẹp của cô sơn nữ bản lĩnh và thông minh. Tình yêu thương gia đình và quê hương đã giúp cô vượt qua những gian truân, thử thách mà cô đã nếm trải. Và giờ đây, điều cô mong muốn đã trở thành sự thật. Tuy Don được giải cứu trở về đoàn tụ với gia đình nhưng hiện tại tinh thần Don bị tổn thương rất nặng nề vì những ám ảnh cô chứng kiến nơi xứ người. Gương mặt cô còn toát lên vẻ mệt mỏi, sợ hãi nhưng niềm vui đã ánh lên trong mắt cô khi được trở về với làng quê yên bình.

Thủ đoạn và hành vi của bọn buôn người khá tinh vi, chúng tập trung vào những phụ nữ dân tộc thiểu số nhẹ dạ, cả tin để dụ dỗ. Các nạn nhân này bị lừa bán sang TQ để ép gả làm vợ, đi làm thuê, thậm chí vào nhà thổ. Cơ quan công an rất khó ngăn chặn bởi chỉ khi sự việc xảy ra, gia đình không liên lạc được với con cái, thì mới đến trình báo cơ quan chức năng.
Tường Vân (Dòng Đời) (Tường Vân (Dòng Đời))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem